Xã hội
28/03/2016 10:20Cầm đầu đạn lên... chơi, người đàn ông tử vong tại chỗ
Nạn nhân là anh Lý Toàn Nhảy (20 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
Trước đó, ,hoảng 17h30 ngày 26/3, anh Nhảy cùng vợ là Bàn Mùi Phin và bà Đặng Mùi Xếch đến Tiểu khu 1098 thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song) để làm rẫy.
![]() |
Anh Nhảy nhìn thấy một đầu đạn khi đang làm rẫy nên nhặt mang về thì đầu đạn phát nổ khiến anh chết tại chỗ ( Ảnh minh họa) |
Nhảy cầm quả đạn lên chơi và hỏi bà Xếch cái này có nổ không thì bà Xếch trả lời coi cừng nổ đấy, vứt đi. Sau đó Nhảy cầm quả đạn đi được khoảng 4 - 5m thì bà Xếch nghe tiếng nổ lớn phát ra từ vị trí Nhảy đang có mặt. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện Nhảy đã tử vong, nằm úp mặt xuống đất, báo Nhân Dân đưa tin.
Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện đang phối hợp cùng Cơ quan Quân sự huyện Đắk Song khám nghiệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.
Những cái chết thương tâm do người dân nhặt bom đạn rồi tự xử lý đã xảy ra khá nhiều.
Cách vụ việc trên không lâu, anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông (Hà Nội) đã cưa một vật liệu nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tính đến thời điểm này, vụ kinh hoàng ở Hà Đông đã làm 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.
Theo các chuyên gia về vật liệu nổ, mặc dù đã trải qua một thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất, cát nhưng số bom, đạn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh vẫn cực kỳ nguy hiểm và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Do vậy, người dân cần phải cảnh giác, không được lấy, nhặt, cưa, phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn. Chính quyền địa phương cũng cần phải tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh những hậu quả đáng tiếc. |
Theo Tình Nguyên (Nguoiduatin.vn)