Chỉ vì hứa hẹn mức lương 14 triệu đồng/tháng, hai cha con ở Nghệ An đã dắt díu nhau ra thủ đô làm việc, để rồi bặt vô âm tín suốt 3 ngày qua khiến gia đình vô cùng hoảng loạn.

Ngày 26/2, Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) phát đi thông báo tìm ông Đậu Đức Thắng (SN 1974) và con trai Đậu Đức Sáng (SN 2008), cùng trú tại khối 12, phường Quỳnh Mai. Trước đó, bà Nguyễn Thị Mười (SN 1974) đã trình báo việc chồng và con trai rời khỏi nhà từ 8h sáng 24/2 nhưng sau đó không thể liên lạc.

27-1772159455-canh-bao-tin-loi-tuyen-dung-viec-nhe-luong-cao-tren-mang-hai-cha-con-mat-lien-lac-bi-an-khi-ra-ha-noi.jpg
Đặc điểm nhận dạng của ông Đậu Đức Thắng và con trai Đậu Đức Sáng theo thông báo của Công an xã Quỳnh Mai. Ảnh: M. Tâm.

Theo lời bà Mười, ông Thắng cho biết sẽ ra Hà Nội làm việc sau khi đọc được thông tin tuyển dụng của một cơ sở sản xuất nước ngọt gần bến xe Nước Ngầm, với thu nhập được giới thiệu là 14 triệu đồng mỗi tháng. Dù vợ khuyên can, ông vẫn quyết định đi và đưa theo con trai 18 tuổi.

Sáng 24/2, hai bố con bắt xe khách ra Hà Nội. Đến trưa cùng ngày, con gái trong nhà vẫn gọi điện nói chuyện với bố bình thường. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, khi gọi lại thì điện thoại báo thuê bao; máy của người con trai cũng trong tình trạng tương tự. Đến chiều 26/2, gia đình gọi lại thì chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy.

Sau ba ngày, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai bố con, cũng không có cuộc gọi lạ nào báo tin. Sự im lặng kéo dài khiến người thân càng thêm bất an.

Công an phường Quỳnh Mai đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về ông Đậu Đức Thắng và anh Đậu Đức Sáng, vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Mười qua số 0392.006.665 hoặc Công an phường Quỳnh Mai theo số 02383.202.333 để phối hợp hỗ trợ.

PN (SHTT)