Gần một tháng qua, hành trình tìm kiếm con gái của anh Đỗ Duy Tài (sinh năm 1983, quê Đồng Nai) vẫn chưa có hồi kết. Người cha tạm gác lại công việc, mang theo tấm ảnh của con, lặng lẽ đi qua nhiều tuyến đường tại TP.HCM với hy vọng mong manh có thể sớm tìm thấy con.

Theo thông tin từ gia đình, tối 4/3, em Đỗ Anh Thư (sinh năm 2011) rời khỏi nhà tại xã Xuân Hòa, Đồng Nai và sau đó mất liên lạc. Khi đi, nữ sinh mặc áo thun màu hồng và quần kaki màu nâu.

Những ngày sau đó, gia đình nhận được tin em từng xuất hiện gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, nên anh Tài lập tức lên TP.HCM để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm manh mối rõ ràng.

02-1775093629-cha-rong-ruoi-khap-tphcm-tim-con-gai-mat-lien-lac-gan-mot-thang

Trên các con phố đông đúc, hình ảnh người cha cầm bức ảnh con gái đi hỏi thăm từng người khiến nhiều người không khỏi xót xa. Với anh, từng ngày trôi qua là từng nỗi lo lớn dần, nhưng hy vọng tìm lại con vẫn chưa bao giờ tắt.

Gia đình cho biết, trước khi rời đi, Thư có dấu hiệu không khỏe khi thường xuyên than đau đầu trong lúc đi học, khiến người thân phải nhiều lần đến trường đón về. Đây cũng là chi tiết khiến gia đình càng thêm lo lắng trong suốt quá trình tìm kiếm.

Dẫu hành trình phía trước còn nhiều gian nan, người cha vẫn kiên trì rong ruổi giữa thành phố đông người, chỉ với một mong muốn duy nhất: sớm được gặp lại con gái sau những ngày dài bặt vô âm tín.

Phía gia đình cũng đã trình báo công an địa phương. Hiện công an địa phương cũng đang phối hợp, hỗ trợ gia đình anh Tài trong quá trình tìm cháu Thư.

Người dân có thông tin về cháu Đỗ Anh Thư, vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại của anh Tài: 0565.277.776.

Biên Thùy (SHTT)