Xã hội
02/08/2025 11:35Chiếc nhẫn kim cương bị rơi trên bãi biển và lời cảm ơn đầy xúc động từ du khách
Ngày 2/8, anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho biết đã nhận được lời cảm ơn thông qua mạng xã hội từ du khách nước ngoài được anh hỗ trợ tìm lại chiếc nhẫn kim cương đánh rơi trên bãi biển.
Du khách Lein Riches đến từ Australia đăng lời cảm ơn lên nhóm cộng đồng người nước ngoài với nội dung: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn trên trang này đã làm cho kỳ nghỉ ở Việt Nam của chúng tôi trở nên hoàn hảo.
Vài tối trước, con gái tôi và tôi đã ở bãi biển đến khuya, tâm sự về nhiều điều đúng, sai trong cuộc sống gia đình, buồn vui lẫn lộn vì đủ mọi lý do, cho đến khi con gái tôi nhận ra nhẫn đính hôn của mình đã biến mất.

Ngày tiếp theo, tôi đã liên hệ với các bạn và người đàn ông tuyệt vời tên là Phinh Thanh Trang (tài khoản của anh Phan Thanh Trinh) đã đến giúp đỡ.
Tôi đã tìm kiếm hàng giờ đồng hồ từ lúc bình minh nhưng phải bỏ cuộc vì kiệt sức. Và rồi, “người hùng” của chúng ta đã xuất hiện.
Anh ấy đã tìm kiếm rất lâu, còn tôi thì hồi hộp chờ đợi và dõi theo. Anh ấy đã kéo lên đủ thứ cho đến khi… tìm thấy chiếc nhẫn. Thật là kỳ diệu.
Anh ấy không nhận tiền. Anh ấy đã nhận được vài cái hôn của tôi và vài giọt nước mắt trên vai anh ấy.
Đất nước này và con người ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn Phinh Thanh Trang. Cảm ơn Việt Nam!”.

Như VietNamNet đã thông tin, tối 31/7, du khách đến từ Australia đăng lên nhóm cộng đồng người nước ngoài cầu cứu vì con gái làm rơi nhẫn kim cương ở bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).
Sau khi đọc được bài viết, với mong muốn giúp đỡ du khách, anh Trinh đã chủ động liên hệ, đồng thời rủ thêm anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, cũng trú phường An Hải) cùng tham gia tìm kiếm.
Sáng 1/8, ngoài giờ làm việc, 2 anh mang theo thiết bị dò kim loại chuyên dụng đến khu vực bãi tắm Cửa Đại. Dưới thời tiết nắng nóng, sau nỗ lực dò tìm, cuối cùng họ cũng phát hiện chiếc nhẫn nằm dưới lớp cát, sát mép nước.

Theo anh Trinh, khi nhận lại được chiếc nhẫn, nam du khách Australia đã òa khóc vì xúc động. Vị khách gửi lời cảm ơn và sau đó lập tức gọi điện thông báo cho người thân. Chiếc nhẫn được người này cho biết có giá hơn 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng).
Anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển, thuộc Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng. Họ thường xuyên hỗ trợ du khách khi gặp sự cố tại các bãi tắm.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Nhiều bạn đọc cho rằng hành động đẹp, đầy tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ trật tự biển đã góp phần lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện, tận tâm – điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, mà còn ấm áp bởi lòng người.
Bạn đọc Đức Hoàng chia sẻ: "Khách du lịch đến Đà Nẵng đông cũng vì tính chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý du lịch ở đây. Câu chuyện ý nghĩa này làm đẹp hơn hình ảnh du lịch của đất nước thân thiện, mến khách... với bạn bè quốc tế”.