-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
01/08/2018 00:58'Chưa đầy 10 phút, 9 căn nhà đã đổ sụp xuống sông Đà'
Trưa 31/7, lực lượng chức năng TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vẫn phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân ở phường Đồng Tiến có nhà sạt lở xuống sông dọn dẹp đồ đạc. Nhiều người dân chực chờ ngoài cửa, không dám vào bên trong nhà vì sợ đổ sập, trôi xuống lòng sông.
'Nhà 4 tầng đổ sụp xuống sông sau tiếng rắc rắc'
Vừa cùng người thân trong gia đình tổ chức đám giỗ cho bố ngay trước cửa căn nhà 4 tầng bị sập xuống sông, bà Nguyễn Thị Ngà (60 tuổi, trú phường Đông Tiến) cho biết vẫn còn hoảng sợ khi chứng kiến căn nhà đổ sụp xuống dòng sông Đà.
“Mất hết rồi, chưa đầy 10 phút, căn nhà 4 tầng của gia đình tôi sụp xuống bờ sông hết. Mọi đồ đạc, tài sản chôn vùi dưới đất... Nay ngày kỵ của bố mình mà tôi cũng chỉ biết làm mâm cơm cúng cho ông ngay nơi này”, bà Ngà buồn bã.
Khoảng 18h ngày 30/7, lúc đang ngồi ở gian ngoài chuẩn bị bữa tối cho những người làm thuê cánh cửa của gia đình, bà Ngà nghe đám thợ nói cửa không đóng được vì nhà bị nghiêng.
“Vừa ngoảnh lại thì thấy một số vết nứt dài, vài tiếng 'rắc, rắc' rồi cả căn nhà 4 tầng sụp xuống dần dần. Tôi hô hoán mọi người nhà sập, rồi vơ vội được ít đồ đạc và chạy ra ngoài trước khi mọi thứ đổ sập xuống”, bà Ngà nhớ lại.
Người phụ nữ 60 tuổi cho biết gia đình bà sống ở đây từ những năm 1980 bằng nghề kinh doanh. 18 năm trước, gia đình tích góp và vay nợ ngân hàng xây dựng căn nhà 4 tầng mất hơn 6 tỷ đồng để mở rộng cửa hàng ăn và kinh doanh buôn bán.
Năm 2017, một số hộ dân có nhà dọc bờ sông thuộc phường Đồng Tiến có hiện tượng nứt nẻ, phần đất phía sau nhà sạt dần xuống lòng sông. Riêng căn nhà của bà chưa có dấu hiệu bất thường ngay đến khi xảy ra sự việc.
Cách nhà bà Ngà chừng 50 m là nhà chị Hoàng Thị Minh Huệ (47 tuổi), 2/3 căn nhà chị Huệ bị sạt lở, sụp xuống bờ sông.
Chứng kiến căn nhà nhiều năm sinh sống nay chỉ là đống đất đá lẫn lộn bên mép sông, người phụ nữ 47 tuổi nói vẫn chưa hết hoảng sợ, mọi đồ đạc trong nhà nay mất hết.
“Đồ đạc, song chảo mất hết, đàn gà trong chuồng cũng bị chôn vùi dưới lớp đất đá sát bờ sông không biết sống chết thế nào. May sao ba người trong nhà thoát nạn”, chị Huệ nói.
Theo chị Huệ, chiều tối hôm qua, chị cùng mẹ già và cô con gái nhỏ đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động lạ, sắt thép của xưởng cơ khí bên cạnh cũng rơi như có động đất. Chạy ra kiểm tra, chị phát hiện bức tường nhà có vết nứt dài, căn nhà bên cạnh phút chốc đã sụp ra phía sau, đồ đạc cũng bị cuốn xuống. Người phụ nữ chỉ kịp chạy vào nhà bế con gái và đưa mẹ già ra cửa trước khi căn nhà đổ sập.
Di dời khẩn cấp các hộ dân vùng nguy hiểm
6 căn nhà dọc quốc lộ 6 đoạn qua phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình đều nghiêng ngả, đổ sụp ra dòng sông. So với căn nhà bà Ngà, chị Huệ thì nhà anh Công cũng không thua kém, căn nhà 2 tầng hở miệng trước, ngả ngửa ra phía sau.
Mấy năm trước do nước lũ xói mòn, sạt lở, căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Lo lắng không an toàn nên gia đình anh Công chuyển đến nơi khác sinh sống, căn nhà cho thuê lại với lời cảnh báo nguy cơ đổ sập, đến nay thì sụp đổ hoàn toàn.
Theo người dân, do nhiều lần thủy điện xả lũ gây xói mòn bờ sông nên nhiều nhà có hiện tượng sụt lún, nứt nẻ. Năm 2017, TP Hòa Bình từng có kế hoạch di dời các hộ dân dọc bờ sông Đà đến khu tải định cư ở huyện Kỳ Sơn để đảm bảo an toàn nhưng hơn 1 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được thực hiện.
Người dân ở đây nghi ngờ một số bến cát dọc bờ sông Đà bồi ra bờ sông đã nấn dòng chảy, khi nước sông dâng cao, chảy xiết sẽ gây xói mòn, hở hàm ếch bờ sông. Những căn nhà xây dựng trên bờ sông cũng vì thế mà nứt nẻ, sụt lún.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến, cho biết tính đến trưa 31/7, có 9 nhà bị đổ sập hoàn toàn xuống sông Đà, 10 ngôi nhà sập một phần, 9 nhà có dấu hiệu bị nứt nẻ và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cần di dời.
"Hơn 100 người dân đã được sơ tán đến vùng an toàn, UBND TP Hoà Bình đang triển khai phương án chuyển các nhà dân đến khu tái định cư mới. Mức hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị sạt lở là 70 triệu đồng", ông Mạnh nói.
Theo Hoàng Hà - Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (25 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)