Xã hội
25/08/2016 23:42Chuyện thương tâm trong bệnh viện sản nhi Quảng Ninh
'Chị vợ vẫn đang ngủ và có lẽ trong giấc mơ chị vẫn nghĩ con mình sinh yếu đang ấp trong lồng kính, nhưng thật sự bé đã vĩnh viễn ra đi'.
'Chị vợ vẫn đang ngủ và có lẽ trong giấc mơ chị vẫn nghĩ con mình sinh yếu đang ấp trong lồng kính, nhưng thật sự bé đã vĩnh viễn ra đi'.
![]() |
![]() |
Bên cạnh đó, một số Facebooker cũng lên tiếng cảnh giác mọi người: "Mong các bạn hãy bớt chút thời gian và tiền bạc để đi khám sàng lọc tại các phòng khám, trung tâm uy tín. Đừng vì bất cẩn mà phải chịu những nỗi đau như thế này. Chia buồn với gia đình anh chị. Buồn thật đấy. Ai làm bố làm mẹ rồi mới thấy cái khoảnh khắc này nó đau đớn thế nào”, Nguyễn Minh Quang bình luận.
Theo Maruko Chan (Ngoisao.net)