Xã hội
25/02/2016 18:01Clip đám cưới cổ tích của "nàng Bạch Tuyết và chú lùn" khiến dân mạng xúc động
Vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để cưới một người chồng nghèo, bị khuyết tật bẩm sinh, câu chuyện cổ tích của cặp đôi vừa tổ chức đám cưới ở xứ Nghệ khiến nhiều khâm phục.
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi "đũa lệch" được chia sẻ với nội dung như sau:
"Đám cưới cổ tích ở Diễn Châu chiều ni
|
Đám cưới cổ tích cô dâu xinh đẹp bên chú rể khuyết tật - (Nguồn: Facebook). |
![]() |
Cô dâu xinh đẹp bên chú rể khuyết tật hạnh phúc trong ngày rước dâu - (Ảnh cắt từ clip). |
Câu chuyện tình tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích của Quý và Giang khiến rất nhiều người khâm phục và dành cho họ những lời chúc phúc. Vượt qua mọi khó khăn về ngoại hình, khoảng cách địa lý, họ đến với nhau bằng tất cả tình yêu thương, sự chân thành mà không gì có thể sánh được.
"Cảm phục cô gái Long An - cô dâu xứ Nghệ. Chúc đôi bạn trẻ hạnh phúc, mãi mãi bên nhau", "Tuyệt vời, cổ tích giữa đời thực. Một người có tấm lòng bồ tát và một tình yêu không gì có thể sánh được. Chúc hai người hạnh phúc"... rất nhiều lời chúc phúc của người dùng mạng gửi tới cặp đôi.
Nhiều thành viên còn bày tỏ sự khâm phục với tình yêu và sự hy sinh tuyệt vời của người con gái Long An khi chấp nhận gắn bó cả cuộc đời mình với một chàng trai nghèo lại gặp khiếm khuyết về cơ thể.
![]() |
Đám cưới của cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc - (Ảnh cắt từ clip) |
Được biết, đám cưới của cặp đôi này diễn ra vào trưa 24/2. Chú rể tên Quý (ở xóm 2, Xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An). Quý vốn sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, bản thân lại bị khuyết tật bẩm sinh. Còn cô dâu tên là Cẩm Giang (quê Long An), là người con gái miền Tây xinh đẹp.
Sau một thời gian yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi biết được ngoại hình cũng như gia cảnh của chú rể, gia đình Giang ra sức phản đối. Bằng tình yêu chân thành, bỏ qua những rào cản về ngoại hình, về khoảng cách địa lý, Giang đã quyết định về làm dâu mảnh đất xứ Nghệ.
Theo Hồng Minh (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)