Xã hội
22/03/2026 07:52Cô giáo 24 tuổi trở thành người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội
Chiều ngày 21/3, trong buổi công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cái tên Lo Thị Bảo Vy đã gây chú ý đặc biệt.
Ở tuổi 24, cô giáo Vy hiện đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An) và là một trong 7 nữ đại biểu trẻ nhất cả nước trúng cử kỳ này.

Chị là người đầu tiên trong lịch sử dân tộc Ơ Đu, nhóm dân tộc chỉ có hơn 700 nhân khẩu tại bản Văng Môn, tham gia vào Quốc hội.
Trước khi trúng cử, cô giáo Bảo Vy luôn khẳng định rằng việc ứng cử không phải là áp lực mà là trách nhiệm của người trẻ: "Tuổi trẻ có thể ít trải nghiệm nhưng luôn thừa nhiệt huyết và tinh thần cầu thị. Tôi tin mình đủ khả năng đảm đương trọng trách bằng sự nghiêm túc và khát vọng cống hiến."

Hành trình của chị là minh chứng sống động cho việc tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Sinh ra từ bản làng xa xôi, chị xem việc trúng cử là biểu tượng cho niềm tin rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ khi được tạo điều kiện học tập.
Không chỉ là một nhà giáo giỏi chuyên môn, chị Bảo Vy còn là linh hồn của chương trình thiện nguyện "Học cùng em", kết nối các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo. Bước vào nghị trường, nữ đại biểu trẻ xác định rõ chương trình hành động của mình gồm thúc đẩy các chính sách để trẻ em vùng đặc biệt khó khăn được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ.

Bên cạnh đó là việc đóng góp tiếng nói để bảo vệ và phát triển văn hóa, đời sống cho những cộng đồng dân tộc thiểu số ít người như dân tộc Ơ Đu (Tày Hạt). Tiếp tục bám sát giảng đường và đời sống người dân để đưa những hơi thở thực tế nhất từ bản làng vào các quyết sách quốc gia.
Sự hiện diện của cô giáo Lo Thị Bảo Vy tại Quốc hội khóa XVI hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới, đại diện cho trí tuệ và khát vọng của thế hệ Gen Z trong việc dựng xây đất nước và phát triển quê hương Nghệ An.