Xã hội
09/06/2026 06:24Công an hỗ trợ cụ ông 65 tuổi đoàn tụ gia đình sau 6 ngày đi lạc 150 Km
Ngày 8/6, Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ thành công một cụ ông đi lạc nhiều ngày, vượt quãng đường dài trở về an toàn với gia đình.
Trước đó, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bài viết xúc động của một tài khoản Facebook với nội dung: “Cuộc hành trình tìm cha của 3 đứa con lại bắt đầu. Mọi người có thấy bác thì báo giúp gia đình. Bác cũng có tuổi bị lẫn, đi thì không được nhanh đâu ạ!”.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và theo dõi thông tin trên không gian mạng, các chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa đã phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang lang thang trên địa bàn. Người này có các đặc điểm nhận dạng hoàn toàn trùng khớp với thông tin tìm kiếm từ gia đình.
Tại thời điểm tiếp cận, cụ ông tỏ ra rất mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và không thể nhớ đường về do tuổi cao, trí nhớ giảm sút. Ngay lập tức, lực lượng công an đã đưa ông về trụ sở để nghỉ ngơi, đồng thời bố trí thức ăn, nước uống và động viên tinh thần để ông hồi phục sức khỏe.
Qua đối chiếu và xác minh, cơ quan chức năng xác định cụ ông tên là Tô Văn Phước (65 tuổi, ngụ tại phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai). Ông Phước đã rời nhà đi lạc suốt 6 ngày và vô tình di chuyển chặng đường hơn 150km từ Đồng Nai lên đến địa bàn xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng.
Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng liên lạc với người thân của ông theo số điện thoại trên bài đăng. Ngay khi nhận tin vui, chị Tô Thị Hồng Tâm (27 tuổi, con gái ông Phước) cùng gia đình đã lập tức có mặt tại trụ sở công an để đón cha.
Trong sự xúc động nghẹn ngào ngày hội ngộ, chị Tâm đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự chăm sóc chu đáo, kịp thời của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phan Rí Cửa.