Xã hội
12/04/2026 15:02Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng nhận được đơn phản ánh từ ông N.H (trú tại phường Sơn Trà). Theo nội dung đơn thư, ngôi mộ của mẹ ông là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình, hiện được chôn cất tại tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc, đã bị kẻ xấu đập phá.
Ngay lập tức, Thường trực HĐND thành phố đã có phiếu chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả giám sát.
Ghi nhận tại hiện trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, xác nhận ngôi mộ đã bị hư hại nặng nề.
Cụ thể, tấm bia đá có khắc hình ảnh và thông tin của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình đã bị đập rời hoàn toàn ra khỏi bệ đá. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và đạo lý, gây bức xúc dư luận tại địa phương.
Đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết bước đầu cơ quan chức năng nhận định khả năng vụ việc phát sinh từ những tranh chấp nội bộ gia đình. Theo ông Hùng, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân khá phức tạp: "Người đứng ra làm đơn tố cáo mới nhận lại mẹ của mình; từ nhỏ đến lớn ông không sống cùng mẹ.
Trong khi đó, lúc sinh thời, Mẹ Trương Thị Trình lại ở cùng với người cháu". Sự khác biệt về quá trình gắn bó cùng những mâu thuẫn về đất đai đã khiến tình hình gia đình trở nên căng thẳng.
Hiện nay, chính quyền địa phương đang chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra, làm việc trực tiếp với các thành viên trong gia đình để làm rõ danh tính kẻ thực hiện hành vi phá hoại.
Song song với công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh ưu tiên việc sớm khắc phục, sửa chữa lại ngôi mộ để đảm bảo sự tôn nghiêm và yên nghỉ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Vụ việc vẫn đang được các cấp chính quyền TP Đà Nẵng theo dõi sát sao để sớm có câu trả lời thỏa đáng cho công dân và dư luận.