Vụ việc mô hình ‘Mã đáo thành công’ trị giá hơn 400 triệu đồng tại xã Lao Bảo bị đập phá tan hoang đã gây xôn xao dư luận. Đằng sau hành vi phá hoại của hai đứa trẻ 7 và 9 tuổi là những góc khuất đầy xót xa về hoàn cảnh gia đình.

Theo báo Dân trí, Công an xã Lao Bảo vừa chính thức làm rõ vụ việc phá hoại tài sản tại công viên địa phương. Thủ phạm được xác định là hai cháu nhỏ H.V.B. (7 tuổi) và H.T.H. (9 tuổi), cùng trú tại thôn Ka Tăng. Cả hai đã thừa nhận dùng cán cờ sắt và chân đạp phá hư hỏng nghiêm trọng mô hình trang trí.

Tại hiện trường, nhiều tượng ngựa trong cụm "Mã đáo thành công" bị mất đầu, gãy chân và đuôi. Các dòng chữ trang trí cũng bị bóc phá nham nhở. Đây là công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với kinh phí hơn 400 triệu đồng phục vụ dịp Tết Bính Ngọ, thu hút rất đông du khách đến thưởng lãm.

Theo ông Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn Ka Tăng, cả hai cháu đều là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo. Gia cảnh của B. và H. rất đặc biệt khi bố mẹ đều đã ly hôn. Sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc, giáo dục trực tiếp từ phụ huynh là nguyên nhân dẫn đến những hành vi bộc phát này.

Hiện tại, cháu B. đang sống cùng cậu ruột của mẹ. Trong khi đó, cháu H. ở với ông bà ngoại đã ngoài 65 tuổi vì mẹ phải đi làm ăn xa. Hai đứa trẻ hàng xóm thường xuyên cùng nhau đi học nhưng cũng thường xuyên lang thang trên đường thôn đến tận 2-3 giờ sáng mới về.

mo-hinh-ma-dao-thanh-cong
Mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Thầy Nguyễn Văn Ái, phụ trách điểm trường Ka Tăng, bày tỏ sự bàng hoàng khi biết học trò liên quan vụ việc. Thầy nhận xét B. vẫn đi học đều và biết nghe lời. Tuy nhiên, H. lại là trường hợp cá biệt, tính khí hiếu động và rất khó quản lý dù nhà trường đã nhiều lần can thiệp.

Nhà trường đã tích cực phối hợp với chính quyền xã để tìm giải pháp hỗ trợ gia đình H. Dù vậy, do hoàn cảnh quá khó khăn và thiếu sự kèm cặp thường xuyên của cha mẹ, công tác giáo dục gặp nhiều trở ngại. Những lỗ hổng trong quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang lộ rõ.

Thầy Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình trong việc hình thành nhân cách trẻ. Sự việc đáng tiếc xảy ra là hồi chuông cảnh báo về việc bỏ bê con trẻ, khiến các em không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi.

"Thầy cô sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình để giáo dục, khuyên bảo các em, trao đổi để phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến con mình. Nếu như các em được quan tâm, kèm cặp thường xuyên có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Hy vọng 2 em sớm nhận ra sai sót, chăm ngoan, tập trung vào việc học", thầy Bình chia sẻ.

UBND xã Lao Bảo hiện đang cân nhắc các phương án xử lý đối với mô hình bị hư hại. Nếu chi phí hợp lý, chính quyền sẽ cho sửa chữa để tiếp tục trưng bày. Ngược lại, mô hình có thể bị di dời để đảm bảo mỹ quan chung cho khu vực công viên trung tâm.

Công an xã đã làm việc với gia đình để nhắc nhở và có biện pháp giáo dục phù hợp. Mục tiêu chính là giúp hai cháu nhận thức rõ sai phạm để không tái diễn. Vụ việc để lại nhiều tiếc nuối cho người dân về một công trình nghệ thuật công cộng đẹp mắt bị hủy hoại.

Theo Bạch Dương (SHTT)