Xã hội
14/04/2026 08:44Giành giật sự sống từ "giặc lửa": Chiến sĩ trẻ nhường mặt nạ, cõng nạn nhân thoát khỏi tử thần
Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 23h, thời điểm hầu hết người dân đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tầng 1 ngôi nhà, cắt đứt lối thoát duy nhất của những người bên trong. Dù 2 người đã may mắn thoát ra ngoài, nhưng vẫn còn 5 nạn nhân khác bị mắc kẹt giữa vòng vây của khói độc và hơi nóng hầm hập.
Nhận tin báo, Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn cùng đồng đội thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Khu vực số 8 đã có mặt tại hiện trường chỉ sau chưa đầy 1 phút. Do lối vào chính từ tầng 1 đã bị lửa cô lập hoàn toàn, phương án tiếp cận từ các nhà liền kề được triển khai cấp tốc.
Trung sĩ Sơn cùng một đồng đội đã dũng cảm leo lên mái của ngôi nhà bên cạnh. Khi lên tới độ cao tầng 6, các chiến sĩ phải đối mặt với một "chuồng cọp" sắt kiên cố. Bằng sự quyết đoán và kỹ năng nghiệp vụ, anh đã dùng kìm cộng lực cắt bỏ tấm thép rào chắn để mở đường máu tiến vào căn nhà đang rực lửa.

Vừa bước qua khe cửa hẹp vào tầng 6, Trung sĩ Sơn phát hiện chủ nhà là anh V.C.T và vợ là chị Đ.P.M đang nằm thoi thóp dưới sàn. Trong cơn hoảng loạn tột độ và bị ngạt khí, anh T. có lúc vùng vẫy mất kiểm soát.
Không một chút đắn đo, Trung sĩ Sơn và đồng đội đã tháo mặt nạ phòng độc của mình để nhường cho hai nạn nhân, chấp nhận đối mặt trực tiếp với khói độc để kéo dài cơ hội sống cho người dân.
Hình ảnh gây xúc động mạnh nhất chính là khoảnh khắc Trung sĩ Sơn, với gương mặt lấm lem bụi than, cõng trên lưng người phụ nữ đang bất tỉnh lao ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Dưới sự hỗ trợ của các đồng đội, hai vợ chồng chủ nhà đã được đưa sang nhà liền kề và xuống đất an toàn để bàn giao cho lực lượng y tế. Cùng lúc đó, một tổ trinh sát khác cũng đã kịp thời tiếp cận tầng 3 và giải cứu thành công 3 người còn lại.
Dù mới chỉ có 2 năm tuổi nghề, nhưng Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn đã là một "thiện chiến" với kinh nghiệm tham gia hơn 60 vụ cứu hỏa lớn nhỏ. Với anh, mỗi vụ cháy không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một bài học đắt giá về sự hy sinh.
Trước đó, vào tháng 6/2025, anh từng gây tiếng vang khi cùng đồng đội giải cứu thành công 18 người trong một vụ cháy chung cư mini tại quận Tây Hồ cũ, trong đó có một em bé được anh nhường mặt nạ dưỡng khí ngay giữa đám cháy.
Chia sẻ về hành động cứu người trong đêm 12/4, anh Sơn khiêm tốn cho rằng đó là công lao tập thể và là nghĩa vụ của một người chiến sĩ Công an. "Cảm giác cứu được một ai đó giúp chúng tôi thêm trân trọng và yêu nghề hơn. Điều tôi luôn trăn trở sau mỗi vụ việc là làm thế nào để cứu được nhiều người nhất và nhanh nhất," anh Sơn bộc bạch.

Nhận xét về người cấp dưới, Trung tá Lã Tiến Đông, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 8, khẳng định Trung sĩ Sơn là một cán bộ năng động, có kỷ luật thép. Sự quyết đoán và kỹ năng xử lý tình huống chính xác của anh trong đêm hỏa hoạn vừa qua chính là chìa khóa để đưa 5 mạng người trở về từ bàn tay tử thần.
Vụ cháy tại ngõ 131 Hồng Hà một lần nữa nhắc nhở về những hiểm họa hỏa hoạn từ các ngôi nhà bị bịt kín bởi khung sắt, nhưng đồng thời cũng tỏa sáng hình ảnh đẹp đẽ của những người lính cứu hỏa – những người luôn sẵn sàng nhường lại sự sống cho nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào.