Xã hội
22/02/2026 21:15Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà
Sự việc chấn động xảy ra vào khoảng 19h15 tối ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Khi đó, ông Hà Ngọc Sơn (sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Sơn cùng xã) đang ở lán trại cách hiện trường khoảng 400m. Một tiếng va chạm dữ dội bỗng chốc dội lại từ lòng hồ rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Bằng sự nhạy bén, ông Sơn vội cầm đèn pin chạy ra bờ đồi và phát hiện những tiếng kêu cứu thảng thốt vọng lại. Không một chút đắn đo, người đàn ông này lập tức nổ máy chiếc thuyền nhỏ, xé màn đêm hướng thẳng về phía có người gặp nạn.
Đến hiện trường, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn mở ra dưới ánh đèn le lói. Phương tiện gây va chạm đã lùi ra cách đó chừng 50m, để lại trên mặt nước là những bóng người chới với giữa đồ đạc và áo phao nổi lềnh bềnh. Ông Sơn xót xa khi thấy một người phụ nữ đang kiệt sức ôm chặt hai đứa trẻ, cùng một người đàn ông khác cũng đang tuyệt vọng giữ lấy con mình giữa dòng nước lạnh giá. Nhanh chóng tiếp cận, ông nỗ lực kéo từng người lên thuyền.
Sau khi cứu được 4 người đầu tiên, ông tiếp tục quay lại vớt thêm 2 người nữa. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu chao nghiêng và chực chờ chìm vì nước tràn vào. Biết rằng nếu cố chở thêm sẽ gây nguy hiểm cho tất cả, ông đành phải dừng lại để đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay sau đó, ông Sơn nhanh trí thả neo đánh dấu vị trí để hỗ trợ công tác cứu hộ và lập tức trình báo chính quyền địa phương. Ông chia sẻ, bản thân chỉ làm nghề chăn nuôi, không chở khách hay làm dịch vụ du lịch, nhưng nhờ sinh sống lâu năm và thông thuộc luồng lạch nên ông mới có thể phản ứng nhanh chóng đến vậy.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn thương tâm là hệ quả của cú va chạm giữa tàu khách và tàu chở vật liệu. Tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, đang chở tổng cộng 23 người (bao gồm cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Phương tiện này đã va chạm với tàu YB0919 do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển. Đây là phương tiện thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, đang vận chuyển khoảng 515 tấn đá từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Được biết, cả hai phương tiện đều đầy đủ giấy đăng ký, còn hạn đăng kiểm và người điều khiển có giấy phép hợp lệ theo quy định.
Ngay trong đêm, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được khẩn trương triển khai. Hơn 500 người gồm lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng hàng chục ca nô, tàu thuyền đã được huy động. Lực lượng chức năng liên tục rà soát trên mặt nước và tổ chức lặn tại các vị trí nghi vấn.
Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng những tin buồn vẫn liên tiếp gửi về. Tính đến 16h30 ngày 22/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 5 trong tổng số 6 người mất tích. Buổi sáng cùng ngày, thi thể cháu nhỏ H.Đ.M. (sinh năm 2015) đã được đưa lên bờ. Đến chiều, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy 4 nạn nhân khác gồm: H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương, trong khi công tác tìm kiếm người mất tích cuối cùng vẫn đang diễn ra vô cùng khẩn trương.