Một vụ cháy xảy ra vào chiều 24/3 tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) đã khiến nhiều người mắc kẹt trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Trong khoảnh khắc nguy cấp, những người dân xung quanh đã không ngần ngại mạo hiểm, trèo sang nhà bên cạnh, phá mái tôn để mở đường thoát hiểm, kịp thời cứu sống 7 người.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h52, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy tại số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, thuộc phường Hoàng Mai. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

25-1774402957-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Lửa bốc cháy đỏ rực ở tầng lửng của ngôi nhà. Ảnh: Tiến Tùng

Trước khi lực lượng chức năng kịp tiếp cận, ngọn lửa đã lan nhanh, khói đen cuồn cuộn bao trùm căn nhà. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân gần đó, trong đó có ông Nguyễn Văn Đáp và ông Nguyễn Văn Nghĩa, đang làm việc tại công trình bên cạnh, đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận để hỗ trợ.

Kể lại giây phút sinh tử, ông Nghĩa cho biết ông đã chạy lên tầng 6 của tòa nhà bên cạnh, dựng thang rồi trèo sang căn nhà đang cháy. Khoảng cách giữa hai công trình chỉ hơn 1,5 mét, nhưng bên dưới là khoảng không sâu hun hút, khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm.

25-1774402957-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Người mắc kẹt bám vào thang để leo sang nhà hàng xóm. Ảnh: CACC

Khi lên đến tầng tum, trước mắt ông là lớp mái tôn cùng hệ thống cửa sắt bịt kín. Giữa làn khói dày đặc, ông dùng thanh sắt phá mái tôn nhằm tạo lối thoát khí và mở đường tiếp cận cho những người mắc kẹt bên trong. Dù đứng ở độ cao hàng chục mét, đối mặt với lửa và khói, ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thực hiện việc cứu người.

“Lúc ấy rất sợ, nhưng nếu không cứu thì lửa có thể lan sang nhà mình, nên tôi cố làm bằng được”, ông Nghĩa chia sẻ với VietNamNet.

25-1774402957-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Ông Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. Ảnh: Đình Hiếu/VietNamNet

Cùng tham gia cứu nạn, ông Đáp cho biết tình huống khi ấy vô cùng căng thẳng. Người dân xung quanh đã tận dụng mọi phương tiện có thể để hỗ trợ, khẩn trương đưa các nạn nhân sang khu vực an toàn.

“Lúc leo lên ai cũng run, nhưng ai cũng nghĩ phải cứu người trước. Chỉ khi đưa được họ sang nhà bên, chúng tôi mới thực sự thở phào”, ông nói.

25-1774402957-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Ông Nghĩa, ông Đáp cùng nhiều người dân cố gắng giải cứu các nạn nhân. Ảnh chụp màn hình
25-1774402957-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Ông Nguyễn Văn Đáp kể lại sự việc. Ảnh: Đình Hiếu/VietNamNet

Chỉ khoảng 8 phút sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận để khống chế đám cháy, đồng thời phối hợp với người dân đưa 7 người mắc kẹt xuống đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

25-1774404574-lieu-minh-vuot-lan-ranh-sinh-tu-nguoi-dan-giai-cuu-7-nguoi-trong-vu-chay-o-ha-noi
Lực lượng công an chăm sóc các nạn nhân bị mắc kẹt rồi bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: CACC

Đến khoảng 18h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận. Công tác làm mát, thoát khói và kiểm tra hiện trường tiếp tục được thực hiện sau đó.

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PN (SHTT)