Xã hội
11/02/2026 14:12Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm
Tối 10/2, mạng xã hội lan truyền thông tin một cháu bé nghi bị bỏ quên trong lớp học nhiều giờ liền cho đến khi gia đình đi tìm và phát hiện. Vụ việc xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng, Trường Tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), thu hút sự quan tâm lớn và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Trao đổi với báo Dân trí sáng 11/2, ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu, cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ việc cũng như làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Theo ông Tôn, ngay trong tối hôm qua, tổ công tác, trong đó có lực lượng công an, đã trực tiếp đến trường để kiểm tra, xác minh và trấn an tinh thần cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm cũng được mời đến lớp học để làm việc.

Qua bản tường trình ban đầu, cô giáo cho biết cháu là học sinh lớp 1, học chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp. Một số học sinh phản ánh, gần thời điểm tan học, cháu có ý định chui qua song sắt cửa sổ nhưng được các bạn ngăn lại. Có thể do sợ hãi, cháu đã chui xuống gầm bàn. Khi tan trường, cô giáo quan sát không thấy học sinh nào còn trong lớp nên khóa cửa, dẫn đến việc cháu bị nhốt lại bên trong.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu nhấn mạnh đây mới là nội dung tường trình ban đầu của cô giáo, đã được ghi nhận trong biên bản tối 10/2. Sáng 11/2, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc tại trường để xác minh kỹ hơn, làm rõ trách nhiệm thuộc về giáo viên hay bộ phận bảo vệ.
Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu, đã yêu cầu hiệu trưởng rà soát lại lớp học, kiểm tra liệu có góc khuất nào khiến người khóa cửa không phát hiện còn học sinh ở lại hay không.
Theo bà Ngọ, tối 10/2, tại địa phương có tổ chức lễ cất nhà, người dân ăn mừng và có sử dụng rượu. Gia đình đã đi tìm cháu tại khe suối trước khi phát hiện bé trong lớp học nên “có thể cảm xúc dồn nén”, dẫn đến phản ứng mạnh.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ òa khóc khi tìm thấy con trong lớp học tối, bị khóa cả hai cửa, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong video, người mẹ nghẹn ngào cho biết gia đình chờ mãi không thấy con về nên đi tìm và phát hiện cháu bị nhốt trong lớp. Sau đó, mọi người đã phá khóa để đưa bé ra ngoài.
Làm việc với cơ quan chức năng, cô L.T.S. thừa nhận sự việc xuất phát từ sơ suất cá nhân, khẳng định không có chủ ý và cũng không tồn tại mâu thuẫn với học sinh hay gia đình. Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nậm Lầu, cô S. là giáo viên có chuyên môn tốt, nhiệt tình bám bản, bám lớp và nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng với nội dung cho rằng “cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.
Trong một video livestream, phụ huynh cho biết sau giờ tan học không thấy con trai học lớp 1 trở về nên đã cùng người dân trong bản đi tìm. Khoảng 19h, gia đình phát hiện cháu vẫn ở trong lớp, cửa bị khóa và không bật đèn. Người mẹ bật khóc, cho rằng “cô giáo nhốt con trên này” . Sau đó, người dân đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài.
Theo thông tin từ VOV, thầy Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, cho biết lớp học có ô cửa rộng, học sinh thường đùa nghịch chui ra chui vào nên không loại trừ khả năng em học sinh tự chui vào bên trong.
Ngay trong đêm, Đảng ủy và UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình em P., đồng thời chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh nhằm ổn định tình hình địa phương.
VOV cũng dẫn lời lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, Sở đã đề nghị địa phương khẩn trương thành lập tổ công tác để làm rõ vụ việc, đồng thời gặp gỡ gia đình nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Quan điểm xử lý là căn cứ vào kết quả xác minh cụ thể và thực hiện đúng quy định.