Sau nhiều năm nằm lặng lẽ trên vỉa hè phố Hoàng Minh Giám, chiếc Mercedes-AMG S63 từng gây tò mò cho người dân và mạng xã hội đã được cơ quan chức năng xác định là tang vật liên quan đến một vụ án.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe khỏi khu vực vỉa hè đường Hoàng Minh Giám. Theo kết quả xác minh ban đầu, phương tiện này được xác định là tang vật của một vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý trước đây. Việc di chuyển chiếc xe nhằm phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định.

20-1776675187-ly-do-chiec-mercedes-amg-s63-nam-bat-dong-gan-10-nam-tren-via-he-ha-noi
Chiếc ôtô Mercedes-AMG S63 bị "bỏ rơi" trên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Trước đó, hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 nằm bất động trên vỉa hè trong thời gian dài đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về nguồn gốc và lý do chiếc xe bị “bỏ quên” suốt gần một thập kỷ.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, dù trải qua nhiều năm phơi mưa nắng ngoài trời, chiếc xe vẫn giữ gần như nguyên trạng. Các bộ phận như gương chiếu hậu vẫn còn đầy đủ, không xuất hiện dấu hiệu bị tháo dỡ hay xâm phạm.

Đáng chú ý, vào năm 2025 khi khu phố tiến hành lát lại vỉa hè, đơn vị thi công đã sử dụng cẩu để di chuyển chiếc xe sang vị trí khác nhằm phục vụ việc thi công. Sau khi hoàn tất công trình, chiếc xe tiếp tục được đưa trở lại đúng vị trí ban đầu, thậm chí các bánh xe còn được kê cẩn thận.

Sự hiện diện kéo dài của chiếc xe sang trên vỉa hè từng khiến nhiều người hiếu kỳ. Đến nay, khi cơ quan chức năng xác nhận đây là tang vật của một vụ án, chiếc Mercedes-AMG S63 đã được đưa đi để phục vụ công tác điều tra.

PN (SHTT)