Xã hội
14/02/2026 16:08Ly kỳ: Đăng tin tìm bố trên mạng, con gái nhận cuộc gọi "ngỡ ngàng" từ Cảnh sát giao thông
Chiều 13/2, trong khi thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết tại nút giao Đại Cồ Việt (phường Bạch Mai, Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4, đã phát hiện một tình huống đặc biệt.
Vào khoảng 17h, Thiếu tá Hải quan sát thấy một cụ ông đi bộ với dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần không minh mẫn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vị cán bộ đã chủ động tiếp cận để hỏi thăm và hỗ trợ.
Qua trò chuyện, cụ ông cho biết mình không nhớ đường về nhà. Ngay lập tức, Thiếu tá Hải báo cáo chỉ huy đơn vị, đưa cụ về trụ sở để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và triển khai phương án tìm kiếm người thân.

Bằng nghiệp vụ nhạy bén, Thiếu tá Hải tiến hành rà soát trên các trang mạng xã hội. Anh bất ngờ phát hiện một bài đăng tìm người thân có đặc điểm nhận dạng hoàn toàn trùng khớp với cụ ông đang được đơn vị giúp đỡ.
Liên hệ theo số điện thoại trong bài đăng, Thiếu tá Hải kết nối được với gia đình ông Đ.V.T. (SN 1955, trú tại Hà Nội). Người thân xác nhận ông T. bị suy giảm trí nhớ và đã rời nhà từ ngày 12/2.

Suốt thời gian ông T. mất tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi và đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng mong manh. Cuộc gọi từ lực lượng CSGT khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc.
Ngay trong chiều 13/2, chị Đ.T.L.H. (con gái ông T.) đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4 để đón bố. Tại đây, chị đã viết thư cảm ơn gửi tới Thiếu tá Hải và tập thể đơn vị vì sự tận tụy, trách nhiệm.