Xã hội
23/02/2026 20:52Mang theo 20 kg quà quê trở lại thành phố sau Tết
Mùng 5 Tết, trong khi nhiều gia đình vẫn còn du xuân, Võ Văn Phong (quê Bến Tre) đã thu dọn hành lý để trở lại TP.HCM. Nam nhân viên văn phòng thừa nhận càng ở lâu càng lưu luyến, nhưng công việc không cho phép anh nán lại thêm.
Biết con trai lên thành phố sớm, cha Phong ra vườn chọn dừa khô, hái thêm bưởi bỏ vào giỏ. Mẹ anh tất bật bên bếp, xào tép rang dừa rồi để nguội, cẩn thận cho vào hộp. Tất cả được sắp xếp gọn trong một chiếc vali lớn, đủ để anh mang theo hương vị quê nhà cho những ngày đầu năm.
Trên những chuyến xe rời quê, hình ảnh hành lý cồng kềnh không hiếm gặp. Nguyễn Thị Mỹ Linh (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng tất bật giữa dòng người trở lại TP.HCM. Cô mang theo một vali quần áo và hai túi thực phẩm mẹ chuẩn bị sẵn. Từ cá rim, thịt kho, mắm ruốc đến rau củ, trái cây, mọi thứ đều được tính toán để có món dùng lâu, món ăn ngay trong vài ngày đầu.
Làm việc trong lĩnh vực bán lẻ với thu nhập không quá dư dả, Linh xem những túi đồ quê như “kho dự trữ” giúp cô yên tâm hơn khi bắt đầu lại guồng quay công việc.

Tại Hà Nội, ngày mùng 6 Tết, Đức Khánh (sinh năm 1996) chạy xe máy khoảng 100 km từ quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) lên thủ đô. Ngoài vali cá nhân, anh còn mang theo túi thực phẩm mẹ chuẩn bị: gà, bánh chưng, giò, bánh đậu xanh, bánh lòng, nước bí, cà chua, cải bắp, súp lơ, su su, dâu tây… Dù nói rằng năm nay mang ít hơn mọi năm, số lượng thực phẩm vẫn đủ dùng trong nhiều ngày.
Còn với Thanh Trang (quê Nghệ An), việc chuẩn bị đồ ăn sau Tết gần như là “nghi thức” quen thuộc. Từ chiều mùng 5, mẹ cô đã hái rau, chọn thịt, xếp đầy một thùng thực phẩm để con mang theo ra Hà Nội. Trang nhiều lần đề nghị mẹ bớt lại vì sợ nặng và lo không dùng hết, nhưng mẹ vẫn sợ con thiếu thốn nơi xa.
Cuối cùng, thùng đồ nặng gần 20 kg, chưa kể thêm túi gạo 5 kg. Đến nửa đêm mới về tới nơi, cô phải chật vật kéo thùng đồ từ điểm taxi vào phòng trọ cách đó khoảng 50 m. Dù mệt, Trang vẫn hiểu từng món trong thùng đều là tình cảm của bố mẹ, không mang theo sẽ khiến họ buồn lòng.

Tối mùng 6 Tết, khi trở lại phòng trọ ở phường Tân Thuận, TP.HCM, Nguyễn Minh Tú (27 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng tất bật sắp xếp cá lóc kho, hủ tiếu khô, dưa mắm… Anh dành hơn một tiếng để chia nhỏ thực phẩm, cất vào ngăn đông tủ lạnh.
Theo Tú, nguồn đồ ăn từ quê là cách thiết thực để tránh tình trạng giá thực phẩm tăng cao những ngày đầu năm tại thành phố. Khi tủ lạnh đầy ắp, anh cảm thấy sẵn sàng đi làm lại mà không quá lo lắng về ngân sách sau Tết.
Thanh Trang tính toán với lượng đồ mang theo, cô có thể ăn hơn một tháng, phần lớn là rau sạch và món ngon mẹ chuẩn bị. Một số đặc sản địa phương, cô dự định mang lên văn phòng chia sẻ cùng đồng nghiệp. Với Đức Khánh, thực phẩm mẹ gửi đủ dùng nửa tháng, giúp anh giảm đáng kể chi phí chợ búa khi giá cả sau Tết thường tăng.
Giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng cao, những thùng đồ nặng trĩu theo chân người trẻ trở lại thành phố không chỉ là thực phẩm. Đó còn là cách họ cân đối chi tiêu sau kỳ nghỉ dài và giữ lại chút hương vị Tết trong nhịp sống tất bật đầu năm.