Xã hội
09/05/2016 22:00Muôn “chiêu” đối phó nắng 40 độ C của nông dân Hà Tĩnh
Dù mới chớm hè nhưng nhiều ngày qua ở Hà Tĩnh nắng nóng như thiêu đốt. Không khí oi bức ngột ngạt nhưng người dân vẫn phải oằn mình ra đồng vì miếng cơm manh áo.
Dù mới chớm hè nhưng nhiều ngày qua ở Hà Tĩnh nắng nóng như thiêu đốt. Không khí oi bức ngột ngạt nhưng người dân vẫn phải oằn mình ra đồng vì miếng cơm manh áo.
Tuy nhiên những người nông dân vẫn phải oằn mình bất chấp nắng nóng như đổ lửa để ra đồng làm việc.
Hình ảnh PV ghi lại trong 2 ngày qua ở Hà Tĩnh:
![]() |
![]() Người dân Hương Khê ra đồng mang khẩu trang kín mít hay dùng tấm lá kè mới chống chọi với nắng nóng ở vùng đất lửa này |
![]() Dù mới 10h sáng 9.5 nhưng trên các tuyến đường ở thị trấn Hương Khê không một bóng người. |
![]() Đại lý bán hoa quả ở xã Phú Phong huyện Hương Khê phải dùng chăn thấm nước tấp lên hoa quả kẻo khô héo do thời tiết quá nóng |
![]() Chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà ra vườn dỡ bỏ tấm nilon để nắng nóng không thiêu đốt dàn mướp (thời gian trước đó, do sương muối nhiều nên chị Hồng phải che ni lông cho giàn mướp) |
![]() Bà Trần Thị Hà ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên mệt nhoài bên những vựa hành bị nắng thiêu héo ngọn phải tranh thủ cả trưa ra đồng thu hoạch. |
![]() Ông Nguyễn Tình và Trần Văn Nam ở Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên lại tận dụng những ngày nắng nóng để đi mò ốc (vì ngày nắng thường mò được nhiều ốc hơn). |
![]() Vườn cây giống của nông dân Hà Tiến Dũng ở Phúc Trạch vẫn xanh rì giữa chảo lửa Hương Khê nhờ sáng tạo ủ gốc bằng vỏ trấu. |
![]() Người dân Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đối phó với nắng đầu mùa bằng những tấm áo tơi di động. |
Theo Hữu Anh-Nguyễn Duyên (Dân Việt)