Xã hội
02/01/2026 15:02Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà"
Chuyến trở về định mệnh lúc rạng sáng
Những ngày vừa qua, mạng xã hội và các hội nhóm tại Nghệ An bao trùm một không khí đau thương trước thông tin về sự ra đi đột ngột của anh Đ.X.S. (25 tuổi, trú tại xóm Thuận Yên, xã Tân Phú). Được biết, anh S. hiện đang là cán bộ công tác tại Bộ Ngoại giao (Hà Nội). Tranh thủ kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, anh bắt xe khách từ Thủ đô về quê thăm nhà, nhưng không ai ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng trên tuyến Quốc lộ 48E, đoạn chạy qua xóm Thuận Yên. Trong lúc băng qua đường để vào nhà, anh S. đã xảy ra va chạm với một chiếc xe khách đang lưu thông. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Lãnh đạo UBND xã Tân Phú xót xa xác nhận, hiện trường vụ việc nằm ngay sát lối vào nhà nạn nhân.

Nỗi đau của người ở lại: "Kiếp sau vẫn là em của chị nhé"
Sự ra đi quá đột ngột của anh S. là một cú sốc lớn đối với gia đình và người thân. Trên trang cá nhân, chị gái của nạn nhân – chị Đ.T.T. đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt với những dòng tiễn biệt đau đớn. Đang ở xa, chị phải vượt hàng trăm cây số trong sự bàng hoàng để kịp về nhìn mặt em trai lần cuối.
"Vẫn chưa thể tin em mãi mãi dừng lại ở tuổi 25. Kiếp sau vẫn là em trai của chị em nhé", chị T. nghẹn ngào chia sẻ. Lời hứa về một cái Tết đoàn viên giờ đây đã trở thành nỗi đau thấu trời khi "vài bước chân nữa là tới nhà" nhưng anh đã không bao giờ có thể bước tiếp.
Tiếc thương một tài năng trẻ, "đẹp cả người lẫn nết"
Không chỉ là người con hiếu thảo, Đ.X.S. trong mắt bạn bè và đồng nghiệp là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Theo những người từng tiếp xúc, anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Ngoại giao và được giữ lại làm việc – một vị trí công việc mơ ước của rất nhiều người.
Dưới các bài đăng chia sẻ về vụ việc, hàng ngàn bình luận bày tỏ lòng tiếc thương cho một nhân tài bạc mệnh:
“Trong mắt mọi người, em hội tụ những điều đẹp đẽ nhất của tuổi 25: ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi xuất sắc. Thương em quá Bi ơi (tên gọi ở nhà của anh S.)”, một người chị thân thiết chia sẻ.
Một người hàng xóm bùi ngùi: “Thương cháu lắm, giao thừa năm nào cũng sang chúc Tết hai bác. Năm nay vắng bóng cháu thật rồi.”
Nhiều sinh viên khóa dưới tại trường đại học cũng không khỏi bàng hoàng: “Anh ấy rất nổi bật ở trường vì vừa giỏi vừa đẹp trai. Đời vô thường quá, mong anh an nghỉ.”