Xã hội
16/04/2026 07:32Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc
Tối 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết em Nguyễn Tuấn Tú (SN 2008, trú tại khối 7, xã Sóc Sơn) – nam sinh từng mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày – đã trở về nhà trong tình trạng an toàn. Sự việc khiến những người thân của em vỡ òa sau khoảng thời gian dài lo lắng.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Bùi Thị Quế (72 tuổi), bà nội của Tú, cho biết bà vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc cháu trở về. Theo bà, sau khi đọc được các thông tin tìm kiếm trên phương tiện truyền thông, Tú đã tự trở về nhà vào tối cùng ngày. Sự trở lại bất ngờ của nam sinh khiến cả gia đình vô cùng nhẹ nhõm.
Dù vậy, những ngày Tú rời khỏi nhà vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ. Khi được hỏi về khoảng thời gian đã qua, nam sinh gần như không chia sẻ chi tiết. Theo lời bà Quế, Tú chỉ nói rằng mình đi làm thuê trong thời gian đó nhưng không cho biết cụ thể công việc hay địa điểm.
Gia đình cho rằng sự việc có thể bắt nguồn từ một tình huống xảy ra trên đường đến trường. Theo lời bà nội, Tú điều khiển xe máy nhưng không lắp gương chiếu hậu nên bị lực lượng chức năng xử lý. Có thể vì quá lo lắng nên nam sinh đã không dám quay về nhà.
“Tôi vốn không muốn cho cháu đi xe máy, nhưng vì nhà xa trường nên mới cho cháu đi. Có thể chiếc xe bị giữ lại khiến cháu hoảng sợ rồi bỏ đi luôn”, bà Quế chia sẻ.
Trước đó, từ ngày 13/4, Tú hoàn toàn mất liên lạc với gia đình và không để lại bất kỳ thông tin nào. Việc này khiến người thân vô cùng lo lắng và liên tục tìm kiếm.
Theo bà Nguyễn Thị Hường (SN 1979), bác ruột của Tú, nam sinh hiện sống cùng bà nội do bố mẹ đã ly hôn. Việc Tú đột ngột rời nhà khi đang học lớp 12, trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, càng khiến gia đình thêm hoang mang.
Trong thời gian chưa có tin tức về Tú, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm kiếm. Việc nam sinh trở về an toàn sau nhiều ngày mất liên lạc đã giúp người thân trút bỏ nỗi lo kéo dài suốt thời gian qua.