Xã hội
08/04/2015 08:57Nam thanh niên cố thủ trong nhà dân suốt 3 giờ
![]() |
Cửa kính căn phòng bị nam thanh niên đập vỡ. Ảnh: An Nhơn |
Chủ nhà không đồng ý, báo dân phòng đến mời đi. "Anh ta vẫn xông vào, nằng nặc đòi ngủ lại một đêm. Chồng tôi và dân phòng phải xô ra ngoài", bà chủ cửa hàng gạo kể.
Bất ngờ, người này chạy thẳng vào tiệm tạp hóa của bà Thanh Hiền (58 tuổi) gần đấy, phóng lên căn phòng trên lầu một chốt cửa, cố thủ. "Lúc đó tôi và một phụ nữ bán đồ phía trước, trên lầu không có ai. Tôi năn nỉ cho tiền nhưng cậu ta vẫn không ra mà lục tung đồ đạc bên trong", bà Hiền kể.
|
Đưa nam thanh niên về trụ sở công an. Ảnh: An Nhơn |
Sau hơn 3 giờ gây náo loạn, được sự vận động của người thân, nam thanh niên mới mở cửa ra ngoài. Bị đưa về trụ sở công an làm việc, người này khai tên Trần Minh Hữu (25 tuổi, quê Sóc Trăng). Hữu khẳng định "chỉ xin ngủ nhờ chứ không có ý đồ gì khác".
Theo An Nhơn (VnExpress.net)