Những ngày qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có thể lên đến trên dưới 40 độ C. Trong những ngày này, người dân chỉ ước có một cơn mưa để giải khát.
 
Những ngày qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ có thể lên đến trên dưới 40 độ C. Trong những ngày này, người dân chỉ ước có một cơn mưa để giải khát.
Nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn - Ảnh 1
Hà Nội những ngày qua ít mây, trời trong xanh nhiều nắng.

Trong đợt nắng nóng vừa qua, ngay cả khi chưa tới 6 giờ sáng, trời Hà Nội đã nắng chói chang. Đến 8 giờ, nắng bắt đầu gay gắt. Càng về trưa, nắng nóng càng dữ dội.

Cộng với hiệu ứng đô thị cho nên tại khu vực nội thành, nhiệt độ trên mặt đường có nơi lên đến hơn 40 độ C, đủ để làm chín một quả trứng, không khí dường như đặc quánh lại.

Các công viên, hồ nước hàng ngày người dân vẫn thường đi tập thể dục từ sáng sớm, hay hóng gió nhưng vào những ngày cao điểm của nắng nóng, đường phố Hà Nội dường như vắng tanh, người dân hạn chế ra đường, hoạt động thể dục thể thao cũng phải để chiều tối đi cho mát.

Nắng như đổ lửa đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân địa phương. Ai cũng muốn ở trong nhà, trong phòng có máy điều hòa, quạt mát. Nhưng trên các tuyến phố, các công trình xây dựng ở Thủ đô, người lao động vẫn phải làm việc.

Từ những cô công nhân vệ sinh môi trường tới những anh phu vác, các chiến sĩ cảnh sát giao thông,... mồ hôi của họ đổ như tắm giữa thời tiết khắc nghiệt này. Nhiều người chỉ ước "thời tiết bỗng dưng đổ cơn mưa để Hà Nôi có thể 'giải khát' khỏi nắng nóng".

Nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn - Ảnh 2
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì nắng nóng

Chị Hoàng Thị Yến Trang (Minh Khai, Hà Nội) cho biết: "Mình là sinh viên nên mấy đứa ở trọ với nhau. Mấy đứa chung nhau một cái quạt mà nóng khủng khiếp", chị Minh cười lớn.

"Ban ngày thì mọi người đi học hết, khi nào rảnh thì cùng nhau ra siêu thị hoặc thư viện để tránh nóng. Chỉ đêm bọn mình mới về nhà ngủ", chị Minh bật mí phương pháp tránh nóng của mình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp, nó sẽ gây mưa ở Hà Nội vào 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, trái với kì vọng của người dân, Hà Nội vẫn nóng như thiêu đốt đến tận...

Nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn - Ảnh 3

 

Nắng nóng đỉnh điểm, cuộc sống người Hà Nội bị đảo lộn - Ảnh 4
Ai cũng mong có mưa để "giải khát" những ngày nắng nóng.

Bác Hoàn, một người lái xe ôm cho biết: "Những ngày mát trời, mình chạy xe cả ngày, mỗi ngày như thế cũng kiếm được 4 - 500 ngàn. Những ngày nắng nóng thì chiều mình mới chạy cho mát, không thì phải khách quen may ra mới nhận".

Tiếp lời, bác Hoàn cho biết thêm: "Mình muốn trời mưa cho mát mẻ, chứ nắng nóng như thế này khổ lắm, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng".

Chẳng mấy khi người Hà Nội mong mưa như thế này, nhưng trời vẫn nắng, đầu tuần chỉ lác đác vài cơn mưa nhỏ lẻ, không đủ để người dân giải tỏa nắng nóng.

Theo Tiểu Lâm (Nguoiduatin.vn)