Xã hội
01/09/2025 20:21Người cảnh vệ của Bác Hồ và món quà đặc biệt từ Văn phòng Tổng Bí thư Tô Lâm dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Theo thông tin trên báo Lao Động, năm 1945, ông Bình tham gia giành chính quyền ở quê hương Thanh Chương, Nghệ An. Bốn năm sau, ông gia nhập Vệ quốc đoàn, trở thành chiến sĩ của Trung đoàn 57, Sư đoàn 304. Sau đó, ông tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ năm 1954. Tháng 10 năm 1954, ông cùng đơn vị về giải phóng và tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
Một năm sau, ông được chọn vào Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều năm làm công tác cảnh vệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Huy chương Chiến thắng hạng Nhất năm 1958. Năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba vì thành tích phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1985, ông nhận được Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Mấy tháng nay, ông Lê Bình bày tỏ mong muốn được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình. Con trai cả của ông, anh Lê Ngọc Thường, cho biết vì cả đời gắn bó với cách mạng nên ông không muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại này.
"Cả đời gắn bó với cách mạng nên cuộc diễu binh, diễu hành lần này, bố tôi không muốn bỏ lỡ. Những ngày qua, ông luôn ngồi trước tivi xem các chương trình liên quan đến lễ diễu binh, đếm từng ngày đến đại lễ", anh Thường nói trên báo Lao Động.
Lo lắng cho sức khỏe của ông, các con cháu đã cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ để giúp ông thực hiện mong muốn. Một tháng trước, con trai thứ của ông, anh Lê Hà, đã đưa ông đi khám bác sĩ để chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Con cháu cũng tìm hiểu các tuyến đường và giờ cấm để tìm cách đưa ông đến vị trí theo dõi thuận lợi nhất.
Vào 4 giờ sáng ngày 30/8, ông Bình được con cháu đưa đến buổi tổng duyệt diễu binh. Tại đó, khi anh Lê Hà giới thiệu về bố, các chiến sĩ công an đã nhiệt tình hỗ trợ, dùng xe cảnh sát đưa ông cùng con cháu đến khu vực Hàng Cháo. Ông được sắp xếp ngồi ở khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi, có y bác sĩ hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, con trai và các cháu túc trực chăm sóc.
Hình ảnh cụ ông 98 tuổi, tóc bạc trắng theo dõi buổi tổng duyệt đã gây xúc động mạnh và được nhiều cơ quan báo chí đưa tin.
Ngày 31/8, ông Bình nhận được thư mời của Văn phòng Tổng Bí thư để dự đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

"Tôi rất xúc động vì nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư, có lẽ đây là lần cuối tôi được chứng kiến lễ diễu binh quy mô lớn như vậy", người lính già xúc động nói trên báo Lao Động.
Anh Lê Ngọc Thường gọi đây là một món quà đặc biệt đối với gia đình. Anh và hai người em sẽ đi cùng để chăm sóc ông, giúp ông chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc lịch sử này.