Xã hội
26/11/2025 11:08Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi
Chị Bùi Thị Mai (30 tuổi, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chiều tối 19/11, nước lũ dâng cao. Khi chị đi làm về, anh Tí lội qua đoạn nước sâu, đưa mẹ con chị đến nhà hàng xóm cao ráo để tránh lũ. Sau đó, anh quay lại nhà lấy quần áo và kê đồ đạc lên cao để vợ con không bị lạnh, rồi trở lại nhà hàng xóm.

Khi về đến nơi, cơ thể anh Tí ướt sũng, run rẩy vì lạnh nhưng vẫn hỏi: "Mấy đứa nhỏ sao rồi, có lạnh không?". Chỉ ít phút sau khi nằm nghỉ, anh ho vài tiếng rồi ra đi mãi mãi, không kịp trăn trối.
Gia cảnh của gia đình chị Mai càng thêm bi thương. Chị bị tật ở chân, mọi sinh hoạt và chăm sóc con đều phụ thuộc vào anh Tí. Giờ đây, chị và hai con thơ sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, không còn chỗ dựa vững chắc. Tương lai trước mắt mờ mịt, khiến nhiều người xót xa. Cư dân mạng bày tỏ mong chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ để mẹ con chị Mai vượt qua khó khăn.
Bi kịch khác: mất cả cha lẫn mẹ trong cơn lũ
Theo thông tin trên Người lao động, trận lũ cũng cướp đi cha mẹ của ba anh em Phan Tiến Thịnh (sinh viên năm 4), Phan Tấn Phú (sinh viên năm 2) và Phan Chí Công (10 tuổi) tại thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ.

Bà Võ Thị Thạch, hàng xóm, kể lại, tối 20/11, khi nước lũ dâng cao, ông Phan Văn Thôi (51 tuổi) lập tức chở vợ và con út trên xe máy chạy khỏi nhà sau khi nghe tin đồn vỡ đập. Khi qua cầu Cháy, mặt cầu sụp lún, xe và cả gia đình rơi xuống dòng nước dữ. Ông Thôi dùng hết sức đẩy con trai vào bờ, rồi quay lại cứu vợ nhưng cả hai vợ chồng đều bị nước cuốn đi. Thi thể của họ được tìm thấy vào chiều hôm sau.
Nhìn ba đứa trẻ bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ, lặng lẽ ôm di ảnh dưới mưa mà không ai cầm được nước mắt. Đau lòng hơn, bi kịch này xuất phát từ tin đồn vỡ đập sai sự thật, đẩy gia đình vào tình cảnh thương tâm.