Xã hội
11/04/2026 16:17Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương"
Ngã ba Cửa Rào thuộc xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An từ lâu đã danh bất hư truyền với tên gọi “chảo lửa Đông Dương”. Địa hình bị bao quanh bởi những dãy núi cao sừng sững, cộng hưởng với luồng gió Lào khô nóng thổi mạnh đã khiến bầu không khí tại đây trở nên đặc quánh và oi bức.
Theo ghi nhận của VietNamNet vào trưa ngày 11/4, quốc lộ 7 đoạn qua khu vực này vắng lặng lạ thường, lượng người qua lại thưa thớt. Những ai bắt buộc phải ra đường đều trong tình trạng "kín cổng cao tường" từ đầu đến chân để chống chọi với tia cực tím.

Sinh sống bên Quốc lộ 7, bà Ngô Thị Dần (87 tuổi, trú bản Cửa Rào 2) cho biết gia đình thường xuyên phải tưới nước trước nhà khoảng hai giờ một lần nhằm hạ nhiệt và hạn chế bụi bốc lên từ mặt đường. Theo bà, để chủ động nguồn nước sinh hoạt trong mùa nóng, gia đình đã chi gần 11 triệu đồng đào giếng cách đây khoảng một tháng. Những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài khiến sinh hoạt trở nên khó khăn, dù bà nhận xét hôm nay thời tiết vẫn “dễ chịu hơn” so với vài ngày trước.

Không chỉ người dân sinh hoạt tại nhà, những lao động làm việc ngoài trời còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Tại bản Cửa Rào 1, anh Cường – một thợ xây – phải mặc thêm áo điều hòa khi làm việc trên mái nhà. Dưới ánh nắng gay gắt, lớp mái tôn hấp nhiệt khiến hơi nóng hắt ngược lên, khiến công việc vốn đã nặng nhọc lại càng thêm vất vả.

Anh Cường cho biết từ khoảng 9–10h sáng, nắng đã trở nên gay gắt, phải đến sau 15h chiều nhiệt độ mới giảm bớt phần nào. Theo anh, tình trạng nắng nóng khắc nghiệt như vậy gần như năm nào cũng lặp lại.
Đến khoảng 11h30 cùng ngày, nhiệt độ đo được ngoài trời lên tới 42°C. Nhiều gia đình đóng kín cửa để tránh nóng, các tuyến đường liên bản gần như không có người qua lại.

Trong khi đó, dưới dòng sông Nậm Mộ, vợ chồng anh Lương Văn May (43 tuổi, trú bản Khe Ngậu) tranh thủ thu dọn dụng cụ đánh bắt để trở về trước khi nắng đạt đỉnh. Sau một buổi sáng vất vả, hai người chỉ bắt được gần 1 kg cá.
Anh May bị khuyết tật cánh tay phải, còn vợ là chị Kha Thị Vợi (50 tuổi) bị nặng tai. Dù vậy, cả hai vẫn ngày ngày ra sông đánh cá bằng những dụng cụ đơn giản để kiếm sống. Theo anh May, nếu đánh bắt được nhiều cá, họ có thể bán khoảng 150.000 đồng mỗi kg; còn khi sản lượng ít, số cá đó sẽ được giữ lại làm bữa ăn trong gia đình. “Trời nắng nóng, khi không có việc gì thì vợ chồng tôi ra sông suối kiếm chút thức ăn qua ngày”, anh nói trong lúc lau vội mồ hôi.
Theo dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay khu vực Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tuy nhiên, vào chiều tối và ban đêm có khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ.

Không chỉ Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang trải qua đợt nắng nóng đầu hè với nhiệt độ ngoài trời ở nhiều nơi vượt quá 40°C. Từ thành thị đến vùng nông thôn, bầu không khí oi bức kéo dài nhiều giờ liền trong ngày.

Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, nhiều người lao động vẫn phải tiếp tục công việc ngoài trời để duy trì cuộc sống. Những giọt mồ hôi đổ xuống dưới cái nắng như thiêu đốt đã phản ánh rõ nét sự nhọc nhằn của người dân khi phải thích nghi với “chảo lửa” miền Trung trong mùa hè.