Xã hội
30/07/2015 19:07Người dân vùng lũ bùn xỉ than: "Tài sản còn lại là bộ quần áo đang mặc"
|
Đập chứa xỉ thải của hai công ty than bị vỡ khiến bùn xỉ theo nước lũ tràn xuống nhà dân. Ảnh: Minh Cương. |
Ngồi bần thần trong góc phòng, chị Trần Thị Dung (42 tuổi, tổ 1, khu 4) rơm rớm nước mắt khi có người hỏi chuyện. “Trắng tay rồi, toàn bộ trang trại có hơn 100 con lợn và 500 con gà đều bị lũ cuốn trôi hết. Thức ăn chăn nuôi, hàng chục tấn than mới mua về cũng theo dòng lũ mà đi. Căn nhà và trang trại bị phủ kín bởi đất đá”, chị Dung ngậm ngùi nói.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chị Dung thấy đợt mưa nào lớn như vậy. Khoảng 20h tối 26/7, điện mất, ngoài trời mưa rất to, bỗng chị nghe thấy tiếng rào rào, đất đá đổ xuống. "Cả xóm nháo nhác hô nhau chạy, tìm những điểm cao để trú. Chưa đầy 10 phút, nước ngập ngang bụng, tôi bị trượt chân nước cuốn trôi gần 20 m thì bám được vào cành cây rồi leo lên”, chị Dung kể lại.
|
Chị Trần Thị Dung bảo sắp tới không biết đi đâu về đâu khi nhà cửa không còn. Ảnh: Minh Cương. |
Khệ nệ bụng bầu 7 tháng, chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi ở tổ 1, khu 4) loanh quanh trong phòng, chốc chốc lại dỗ dành đứa con 5 tuổi. 5 ngày nay trú ở trạm y tế chật hẹp, lại đông người và trời mưa không có chỗ chơi, con chị buồn bã liên tục hỏi mẹ sao không về ngôi nhà hai tầng của mình.
Nghe con hỏi, người mẹ lại chực trào nước mắt trả lời qua loa chờ nước rút thì về. Nhưng thực sự chị không biết khi nào mới được về vì hiện toàn bộ tầng một bị phủ kín bởi bùn xỉ than, đồ đạc ngâm lâu ngày chắc chắn hư hỏng hết. “Nghe tiếng hô vỡ đập, mọi người tìm mọi cách thoát thân. Tôi bụng mang dạ chửa không chạy được, chân tay run không đứng nổi vì sợ. Chồng tôi và 3 người nữa khênh lên rồi chạy, tài sản không mang theo được gì”, chị Hằng kể.
Chồng làm công nhân, chị Hằng làm nghề tự do, cố gắng cũng chỉ đủ ăn. Vừa rồi hai vợ chồng mới vay mượn người thân để làm thêm tầng hai cho rộng rãi, chuẩn bị đón thành viên mới. "Giờ gia đình không biết đi đâu, không còn một thứ gì trong tay, trong khi tôi sắp sinh nở”, người phụ nữ buồn bã nói.
Cũng trú ngụ ở trạm y tế phường Mông Dương, anh Phạm Văn Tùng bi hài bảo tài sản sau đợt mưa lũ chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Quê ở Thái Bình, anh Tùng chấp nhận xa vợ và hai con nhỏ đến làm công nhân Công ty than Mông Dương, hàng tháng dành tiền gửi về cho gia đình.
|
Ngô nhà chị chị Nguyễn Thị Hằng bị ngập hết tầng một. Ảnh: Minh Cương. |
Ông Phạm Ngọc Lự, Phó chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, do trời tiếp tục mưa, nhằm tránh nguy cơ bãi chứa xỉ than tiếp tục vỡ, trong ngày 29/7 toàn bộ hộ dân ở tổ 3 và 4, khu 4 tiếp tục được di dời. “Hiện tại sức khỏe bà con vẫn tốt, không có ảnh hưởng gì. Trung bình mỗi ngày phường cung cấp khoảng 800 suất cơm cho bà con”, ông Lự nói.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, TP Cẩm Phả đã hỗ trợ cho mỗi hộ 2 triệu đồng, 30 kg gạo, 2 bộ quần áo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Công ty than Cọc sáu hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ và 300 thùng mì tôm, 500 chiếc bánh mì cho các hộ dân.
Theo Minh Cương (VnExpress.net)