Xã hội
17/11/2025 07:11Nhân chứng kể lại vụ sạt lở đèo Khánh Sơn vùi lấp lán trại lúc nửa đêm khiến 3 người gặp nạn, 1 người mất tích

Sự cố kinh hoàng xảy ra vào khoảng 18 giờ tối 16/11. Theo ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, khối lượng đất đá khổng lồ trên đèo Khánh Sơn đã đổ sập xuống, vùi lấp lán trại nơi 10 người đang nghỉ ngơi bên trong.
Một nhân chứng may mắn thoát nạn kể lại, 10 người này đều là đồng bào dân tộc thiểu số từ xã Công Hải, được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ tại địa phương thuê đến phát dọn rừng. Họ dựng lán trại ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.
Thời điểm xảy ra tai nạn, họ vừa ăn cơm tối xong và đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng đất đá đổ xuống. Cả nhóm hoảng loạn tháo chạy. May mắn, có 7 người đã kịp thời thoát nạn, nhưng 3 người còn lại đã bị vùi lấp dưới đống đất đá.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN, công an tỉnh, cùng với quân sự và chính quyền địa phương đã được huy động khẩn cấp đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Sau nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai người. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong, một người bị thương nặng và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Đáng lưu ý, Chủ tịch UBND xã Cam An cho biết, khu vực đường lên sườn núi đã được cơ quan chức năng lập chốt chặn và cảnh báo về tình hình sạt lở từ chiều cùng ngày do mưa lớn.
Hiện tại, nạn nhân còn lại bị mất tích trong vụ sạt lở vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục di chuyển các khối đá lớn nhằm tìm kiếm người còn lại trong điều kiện thời tiết tại khu vực vẫn đang có mưa.