Xã hội
09/07/2015 12:32Nhắn tin cho anh trai chăm sóc bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử
Giữa đêm, anh Định một mình đến cầu 14 nhắn tin cho anh trai chăm sóc bố mẹ rồi bỏ lại dép và điện thoại nhảy cầu tự tử.
Giữa đêm, anh Định một mình đến cầu 14 nhắn tin cho anh trai chăm sóc bố mẹ rồi bỏ lại dép và điện thoại nhảy cầu tự tử.
Nghi có chuyện chẳng lành, anh Chấn chạy đến cầu số 14 bắc qua sông Sêrêpốk (nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thì thấy đôi dép, điện thoại của em trai trên cầu.
Một nhân chứng kể có thấy một thanh niên đứng lúc lâu trên cầu rồi bỏ lại dép, tài sản rồi nhảy xuống sông. Sự việc bất ngờ nên người dân không kịp phản ứng.
![]() |
Người dân tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Khải Hoàng. |
Ngay lập tức, anh Chấn hô hoán mọi người đến phụ giúp tìm kiếm em trai. Nhưng do đang mùa mưa, nước sông chảy mạnh nên đến 10h ngày 9/7 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.
Theo người nhà, trước đó thấy Định có tâm trạng buồn bã, nhưng do anh không chia sẻ nên mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì với thanh niên này.
Theo Khải Hoàng (Zing.vn)