Khoảng 1 giờ ngày 6-12-2015 tài xế Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe tải biển số 70C- 03032 cùng phụ xế Phạm Văn Phương (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến Nhà máy gạch số 2 để chờ nhận gạch giao cho khách hàng.
Khoảng 1 giờ ngày 6-12-2015 tài xế Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe tải biển số 70C- 03032 cùng phụ xế Phạm Văn Phương (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến Nhà máy gạch số 2 (thuộc Công ty cổ phần gạch ngói Tây Ninh- ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, Hòa Thành, QL22B) để chờ nhận gạch giao cho khách hàng.
Anh Phương chết trên võng, toàn thân tái tím- Ảnh: Minh Lợi

Người dân vây quanh hiện trường. - Ảnh: Minh Lợi
 
 
Rạng sáng, anh Sơn từ cabin bước xuống thùng xe gọi anh Phương nhưng không nghe anh lên tiếng. Đến gần chiếc võng mắc trong thùng xe, anh Sơn tá hỏa phát hiện anh Phương chết trên võng, toàn thân tím tái.

Hốt hoảng, anh Sơn trình báo cho nhân viên nhà máy. Công an Hòa Thành có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

>> Kinh hoàng phụ xe tải văng khỏi cabin chết thảm
>> Phụ xe đâm chết tài xế vì… tiếng khóc trẻ con

Theo Minh Lợi (Công An  TPHCM)