Xã hội
28/04/2026 17:09Sự thật vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo: Chính quyền khẳng định không nhận một đồng phí cứu nạn
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin gây xôn xao về việc gia đình nam sinh Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, Hà Nội), người từng mất tích khi leo núi Tam Đảo, phải chi trả kinh phí cho các đơn vị cứu hộ. Thông tin này đã ngay lập tức nhận về sự phản ứng gay gắt từ dư luận và những người trực tiếp tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Trao đổi với phóng viên vào ngày 28/4, ông Lưu Xuân Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù (người trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm), chính thức bác bỏ tin đồn này.

Địa phương đã huy động hơn 100 người bao gồm công an, quân đội, y tế và người dân địa phương làm việc xuyên đêm ngay khi nhận tin báo. Mọi chi phí hậu cần, thiết bị máy móc lên tới hàng trăm triệu đồng đều do ngân sách chi trả.
"Chúng tôi không nhận bất kỳ khoản tiền nào, dù là nhỏ nhất, và không yêu cầu gia đình phải hỗ trợ vật chất hay nhân lực", ông Năm nhấn mạnh.
Theo ông Năm, sau khi tìm thấy nạn nhân, một người tự nhận là người thân của nam sinh đã ngỏ ý biếu lực lượng cứu nạn 20 triệu đồng để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã từ chối thẳng thừng vì xác định đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của chính quyền đối với nhân dân.
"Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin bịa đặt này theo quy định của pháp luật.", Ông Lưu Xuân Năm cho biết thêm.
Về phía gia đình, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh cũng xác nhận bản thân và người thân không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho công tác tìm kiếm. Cậu chia sẻ rằng gia đình từng có ý định bồi dưỡng cho các chiến sĩ nhưng đều bị từ chối. Gia đình cũng đã gửi thư cảm ơn chính thức tới chính quyền địa phương để tri ân nỗ lực cứu hộ không quản ngại hiểm nguy.