Xã hội
06/12/2016 10:57Tài xế vừa lái xe vừa ăn mì bị đình chỉ: Sau miếng ăn là câu chuyện đáng thương
Anh Hồ Thanh Dân năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình và đang sống tại thôn Ngọc Sơn - xã Phú Sơn - huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng. Do những bất đồng khó dung hòa trong cuộc sống hôn nhân, vợ anh đã bỏ đi, để lại anh một mình gà trống nuôi con.
Hai con của anh, một đang học lớp 5, một đang học lớp 7 đã sớm chịu thiệt thòi khi phải xa mẹ, bố lại lái xe đường dài nên ít có thời gian ở nhà chăm con. Thương con thiếu thốn tình cảm, sau mỗi chuyến xe, anh Dân lại tranh thủ vượt gần 40 cây số từ TP Đà Lạt về nhà thăm con.
![]() |
Bản tường trình của tài xế Hồ Thanh Dân. |
Đêm ngày 1/12, do đứa con út bị ốm, anh Dân phải thức trắng cả đêm để chăm con. Tới 4h sáng, khi con hạ sốt, anh vội giao lại cho đứa lớn đang học lớp 7 để về thành phố cho kịp giờ xe chạy. Về tới bến thì cũng vừa cập giờ khởi hành, anh đành nhịn đói lên xe.
Xe xuất phát từ 5h30’ tại TP Đà Lạt, đến khoảng 7h sáng, anh định dừng xe để tranh thủ mua chút đồ ăn. Không dám dừng lâu vì sợ trễ giờ của khách, thấy đoạn đường phía trước vắng vẻ và dễ đi, anh đành bấm bụng bưng tô mì lên xe, vừa cầm lái vừa tranh thủ lót dạ.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Hồ Thanh Dân buồn bã tâm sự: “Đã nhiều năm ngồi sau tay lái, bản thân tôi rất hiểu những gì được và không được, nên và không nên làm trong lúc lái xe. Nhưng do hoàn cảnh lúc đó không thể cho xe nghỉ, bản thân lại chủ quan vì tay lái đã quen với cung đường, nên tôi đành tranh thủ ăn vội bát mì.
Giờ xem lại clip, tôi cũng thấy hình ảnh của mình rất khó coi. Bản thân tôi sẽ xem đây là bài học sâu sắc và tuyệt đối không bao giờ tái phạm. Tôi làm sai thì tôi xin chịu trách nhiệm. Hiện công ty đã cho tôi nghỉ việc, tôi rất mong các cơ quan chức năng thương tình, xem xét cho tôi tiếp tục được theo nghề để kiếm tiền nuôi con”.
Ngay sau khi những hình ảnh anh Dân vừa lái xe vừa ăn được lan truyền trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt người đã vào bình luận để bày tỏ quan điểm và cách nhìn nhận của mình. Bên cạnh những ý kiến thể hiện sự bất bình, bức xúc cho đây là hành động không thể chấp nhận được, coi thường tính mạng của hành khách, cũng có nhiều người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ.
Facebooker Thanh Tùng viết: “Nhìn vừa thương vừa giận. Ăn cũng không được tử tế, phận công việc của mỗi người, chỉ những người lái xe đường dài mới thấu hiểu”.
Một tài khoản Facebook khác cũng chia sẻ: “Nghề lái xe là ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Biết là không nên nhưng bản thân mình có những lúc cũng phải tranh thủ nuốt vội mẩu bánh mỳ. Có sức khỏe thì tinh thần mới minh mẫn để điều khiển tay lái.”
Về phía nhà xe Tài Thắng, ông Lê Trọng Tài - Giám đốc công ty TNHH Tài Thắng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, công ty đã yêu cầu tài xế Hồ Thanh Dân làm bản tường trình và có văn bản báo cáo sự việc lên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời tổ chức họp toàn bộ lãnh đạo, nhân viên để xử lý vụ việc.
Tài xế Hồ Thanh Dân đã xác nhận những hình ảnh này là có thật. Xét thấy hành vi của tài xê Dân là không đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trên xe, không đúng tác phong của người điều khiển phương tiện, gây bức xúc và hoang mang cho hành khách, công ty đã quyết định buộc thôi việc từ ngày 5/12/2016.
![]() |
Tài xế Hồ Thanh Dân đã bị buộc thôi việc. |
Dù rất thông cảm với gia cảnh khó khăn của tài xế Hồ Thanh Dân, nhưng chúng tôi phải nghiêm túc thực hiện những quy định chung của Luật giao thông đường bộ và nội quy riêng của mình.
Sau sự việc lần này, Công ty sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại tác phong, ý thức và thái độ làm việc của toàn bộ đội ngũ nhân viên trong công ty, tuyệt đối không để xảy ra những hành vi và việc làm tương tự.
Với hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề vận tải hành khách, nhà xe Tài Thắng luôn nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu và phương châm “Tính mạng hành khách là trên hết”, vì những cuộc hành trình an toàn và thoải mái nhất cho mọi hành khách đã tin tưởng và chọn lựa dịch vụ của chúng tôi.
Theo Hoài Thu (Phapluatplus.vn)