Sau hơn 70 giờ tìm kiếm trong vô vọng, cụ ông Trần Quang - người bị suy giảm trí nhớ bỗng nhiên mất tích khi đưa cháu đi học - đã được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy giữa vùng đồi núi hẻo lánh trong tình trạng kiệt sức.

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 31/3/2026, khi cụ Trần Quang (73 tuổi, ngụ phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) rời nhà đưa cháu đến trường bằng xe máy rồi không trở về. Do cụ có tiền sử suy giảm trí nhớ, gia đình đã vô cùng hoảng loạn, tổ chức tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an nhưng ban đầu không có manh mối.

02-1775132891-tim-thay-cu-ong-73-tuoi-mat-tich-3-ngay-trong-rung-sau-cach-nha-40-km
Chiếc xe máy của ông Quang được tìm thấy ở lối mòn khu vực đồi núi ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online).

Manh mối chỉ xuất hiện vào ngày 1/4 khi camera an ninh ghi lại cảnh cụ di chuyển về hướng xã Sa Thầy. Đến tối cùng ngày, chiếc xe máy của cụ được phát hiện bỏ lại tại một lối mòn giữa khu vực rừng sản xuất và rừng tự nhiên, cách khu dân cư làng Bar Gốc khoảng 1km.

Ngay trong đêm 1/4, hàng chục chiến sĩ công an cùng người dân địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm xuyên rừng trong bán kính rộng. Đến trưa ngày 2/4, mọi người vỡ òa khi tìm thấy cụ Quang tại một địa điểm cách vị trí chiếc xe khoảng 1km. Đáng nói, vị trí này cách nhà cụ đến 40km.

02-1775132892-tim-thay-cu-ong-73-tuoi-mat-tich-3-ngay-trong-rung-sau-cach-nha-40-km
Ông Quang được tìm thấy trong rừng núi, cách nhà 40km trong tình trạng gầy sọp và mệt mỏi. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online).

Khi được tìm thấy, cụ Quang đã gầy sọp đi, cơ thể mệt lả vì thiếu thức ăn và nước uống suốt 3 ngày giữa thời tiết khắc nghiệt của núi rừng.

Anh Hùng (con rể cụ Quang) nghẹn ngào chia sẻ rằng gia đình cảm thấy như có một phép màu. Ngay khi nhìn thấy cụ qua màn hình điện thoại, người thân đều không cầm được nước mắt vì sự bình an của ông. Hiện cụ ông đã được đưa về nhà để chăm sóc và phục hồi sức khỏe trong vòng tay của gia đình.

TN (SHTT)