Vụ việc nam sinh lớp 9 ở Gia Lai tử vong sau cuộc ẩu đả tại quán nước đang gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, nguồn cơn lại xuất phát từ việc ghen tuông.

“Rất đau lòng và phẫn nộ khi chứng kiến cảnh nhóm côn đồ hành hung dã man một học sinh. Càng buồn hơn khi thấy các em cùng trang lứa chỉ ngồi im như không có chuyện gì xảy ra” , một bạn đọc ngán ngẩm chia sẻ.

Liên quan vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong tại phường Pleiku (Gia Lai), đoạn video ghi lại cho thấy em bị ba người liên tiếp tấn công vào vùng đầu, trong khi xung quanh có khá đông người chứng kiến. Tuy nhiên, không ai đứng ra can ngăn hay có hành động nhằm ngăn chặn sự hung hãn của nhóm đối tượng.

Hình ảnh này khiến dư luận bàng hoàng, tiếc thương và đặt câu hỏi về sự thờ ơ của những người có mặt tại hiện trường. Bạn đọc Vũ Minh bày tỏ: “Thật xót xa và phẫn nộ khi thấy những kẻ còn rất trẻ hành hung em học sinh một cách tàn nhẫn. Đau lòng hơn nữa là các bạn đồng trang lứa lại ngồi yên như không liên quan. Một vài em có vẻ lo lắng, muốn can ngăn nhưng bất lực. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực trong giới trẻ hiện nay”.

nam-sinh-lop-9-4

Chị Phạm Thị Huyền Trang cũng không giấu được sự bức xúc: “Nhìn cả nhóm lao vào đạp, đánh tới tấp vào đầu và người cháu bé mà tôi liên tưởng như cảnh thú dữ xâu xé con mồi. Cách hành xử mang tính bầy đàn, đánh là muốn dồn người ta đến cùng”.

Bạn đọc Phạm Thanh Dương thì cho rằng đây là biểu hiện đáng lo ngại của sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận thanh thiếu niên.

“Nhiều em lười học, lười lao động, chỉ thích gây gổ, trộm cắp. Một số người dân lại thờ ơ, không dám lên tiếng trước cái xấu, cái ác nên những vụ việc nghiêm trọng vẫn xảy ra hằng ngày. Thật sự rất buồn” , anh viết.

danh-chet-nam-sinh-lop-9-2

Độc giả Dang Duc Ninh chia sẻ cảm giác xót xa khi nhớ lại những ký ức về Pleiku đầu thập niên 1990. “Khoảng năm 1992, tôi từng đến đây và thấy người dân rất chân chất, đoàn kết. Ở chợ mà phát hiện móc túi là mọi người cùng nhau vây bắt; ngoài bến xe, các chú xe ôm cũng hỗ trợ truy đuổi cướp. Vậy mà giờ xem video thấy mọi người đứng nhìn một em nhỏ bị đánh đến chết. Đúng là quá lạnh lùng và đáng suy ngẫm”, anh bày tỏ.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyen Diep cho rằng hậu quả có thể đã khác nếu có người lên tiếng đúng lúc.

“Chỉ cần ai đó hô lớn rằng hành vi đang bị camera ghi lại, công an sẽ truy ra từng người, có thể nhóm kia đã chùn tay hoặc bỏ chạy. Đó là cách can thiệp không cần va chạm trực tiếp. Tiếc là không ai làm vậy, tội cho em học sinh”, người này nêu quan điểm.

Theo An An (SHTT)