Xã hội
17/05/2016 21:40Vụ 2 bé gái đi chơi rồi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Công an đang tìm manh mối
Liên quan đến vụ việc, 2 cháu bé gái trú tại xã Khai Thái mất tích vào ngày 14/5, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, hiện tại lực lượng Công an huyện đang rà soát tất cả các manh mối.
Vị lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Phòng Hình sự Công an huyện đã tích cực vào cuộc điều tra, tìm hiểu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy 2 cháu bé”.
“Phía Công an cũng đã tìm các manh mối từ họ hàng, người thân của 2 cháu bé nhưng vẫn chưa có thêm tung tích gì”, vị lãnh đạo cho biết.
![]() |
Cháu Nguyễn Thị Trang trước lúc bị mất tích (ảnh gia đình cung cấp). |
Nói thêm về các phương án tìm kiếm, vị lãnh đạo này cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành khoanh vùng các huyện lân cận, thậm chí cả dưới Hà Nam để điều tra hi vọng có thêm những manh mối. Đồng thời, chúng tôi cũng tích cực tìm kiếm ở các ao, hồ, sông ngòi xung quanh nhưng hi vọng các cháu không bị rơi vào tình trạng đuối nước”.
Trước việc một số tỉnh thành xuất hiện việc bắt cóc các cháu bé, chúng tôi đặt dấu hỏi về nghi vấn trên, vị lãnh đạo này cho biết: “Chính xác là các cháu mới chỉ mất tích thôi chứ hiện tại chúng tôi chưa có nghi vấn nào về việc 2 cháu bé bị bắt cóc”.
Liên lạc từ phía gia đình 2 cháu bé bị mất tích, chúng tôi nhận được thông tin là đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương để tìm kiếm manh mối 2 cháu bé.
Trước đó, vào chiều tối ngày 14/5, cháu Nguyễn Thị Trang đến nhà cháu Tạ Thu Trang để chơi. Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu Trang xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h gia đình của 2 cháu đến đón con về thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.
![]() |
Cháu Tạ Thu Trang. |
Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14/5, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm các cháu nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.
Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ cháu Tạ Thu Trang) mô tả, trước khi mất tích, cháu Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông màu vàng. Còn cháu Nguyễn Thị Trang (con gái chị Trần Thị Dung) mặc áo vàng phía sau có chữ “Sầm Sơn”, quần màu hồng, dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.
Theo người nhà của hai gia đình các cháu, hai bé Nguyễn Thị Trang và Tạ Thu Trang chơi thân với nhau từ bé, các cháu chỉ chơi ở nhà người thân hoặc bạn bè trong thôn, chưa bao giờ đi chơi xa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo Lê Bảo (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)