-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
17/10/2018 23:03Vụ bé 2 tuổi tử vong sau truyền dịch: 3 năm trước, cháu thứ 2 của gia đình cũng mất sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư
Liên quan đến vụ bé trai N.G.B (22 tháng tuổi, trú tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong tại phòng khám tư gây xôn xao, ngày 17/10, công an quận Long Biên vẫn đang điều tra làm rõ.
Ghi nhận của của tôi chiều cùng ngày, phòng khám này đã bị tạm dừng hoạt động, cơ quan công an đã đến làm việc với những người liên quan.
Trong sáng cùng ngày, rất nhiều người thân của cháu bé vì rất đau đớn, bức xúc trước sự ra đi của cháu B. nên đã kéo đến phòng khám này, mang theo cả vòng hoa yêu cầu làm rõ.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tới thuyết phục gia đình trở về, tránh gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công tác điều tra.
Sau đó, người nhà nạn nhân đã không còn tụ tập tại đây, trở về nhà Tang lễ bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chờ kết luận giám y, nguyên nhân chính gây ra cái chết của nạn nhân. Rất nhiều người thân không giấu nổi bức xúc, đau buồn.
Ngồi ngoài hành lang nhà tang lễ, cầm trong tay giấy báo tử của cháu bé, một người thân nạn nhân cho biết, cháu bà trước giờ hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, đến nay đã được 22 tháng tuổi, cân nặng được 17kg.
Bà kể tiếp, chỉ mới đây thời tiết thay đổi cháu mới bị ốm, hôm ở phòng khám là lần đầu tiên cháu truyền dịch. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình rất sốc, mẹ cháu bé ngất lịm, bố cháu bé thì khóc sưng cả hai mắt.
Nói về diễn biến vụ việc, ông T. - người chú nạn nhân cho hay, vào chiều ngày 15/10, bố mẹ cháu thấy con có dấu hiệu bị tiêu chảy nên đã đưa con đến phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (địa chỉ tại 392 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội) để chữa trị.
Đến chiều 16/10, sau khi thấy con uống thuốc không khỏi, vợ chồng anh Dân (bố mẹ cháu B) tiếp tục đưa con đến phòng khám này để khám.
Sau khi khám, bà Cúc trực tiếp truyền dịch cho cháu.Sau khoảng 5 phút, thấy con tím tái, có biểu hiện sốc. Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Cúc chạy từ trên gác xuống, gọi xe cấp cứu đến bệnh viện Đức Giang nhưng cháu đã không qua khỏi.
"Khi bố mẹ cháu đưa cháu đến, bác sĩ bảo là nặng. Nặng mà bà ấy lại giữ lại tiếp nước cho cháu? Đáng nhẽ người bác sĩ có tâm thấy nặng bà phải đẩy trường hợp của cháu tới bệnh viện. Đằng này bà ấy giữ lại tiếp nước cho cháu.
"Bố mẹ cháu bé kinh tế nghèo lắm, năm 2015, cháu thứ hai trong gia đình đã mất sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư, giờ lại đến lượt cháu thứ ba. Nỗi đau này khiến hai người họ sốc lắm, chúng tôi mong muốn làm rõ vụ việc.", ông T. chia sẻ.
Phòng khám hoạt động hợp pháp
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Sở đã nhận được báo cáo của Phòng y tế quận Long Biên.
"Hiện cơ quan công an đang tích cự điều tra nguyên nhân, phòng y tế quận cũng đang phối hợp để làm rõ những thông tin liên quan. Riêng phòng khám tư này có giấy phép hoạt động theo quy định", ông Cương thông tin.
Trong khi đó chia sẻ với báo chí, BS Nguyễn Thị Kim Cúc (392 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội) chủ phòng khám cho biết, hiện bà đang chờ kết quả mổ giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của em bé.
"Đây là sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn. Bản thân các bác sĩ chúng tôi cũng rất mong muốn nhận kết quả giám định pháp y này", bà Cúc thông tin.
Trong khi đó, lãnh đạo công an phường Đức Giang cho biết, đến hiện tại vẫn chưa có kết quả nguyên nhân vụ việc, hiện công an quận Long Biên thụ lí điều tra làm rõ.
Chúng tôi tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)