Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành tàn nhẫn tại TP.HCM đang khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ cực độ. Diễn biến mới nhất từ cơ quan chức năng tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết đau lòng khiến ai nghe cũng xót xa.

Ngày 8/5, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm bé trai N.G.K. (2 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành gây rúng động dư luận những ngày qua. Theo các bác sĩ, bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát do cơ thể chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng sau thời gian dài bị hành hạ.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, bé trai trong tình trạng đa chấn thương với hàng loạt dấu vết bất thường trên cơ thể. Các bác sĩ xác định cháu bị gãy xương cánh tay, tổn thương thận cấp, nhiều vết bầm tím cũ mới chồng chéo ở đầu, lưng, chân và vùng bụng. Đáng chú ý, nhiều thương tích được nhận định không phải mới xảy ra mà xuất hiện từ trước đó khá lâu.

Hiện sức khỏe của bé đã có tín hiệu tích cực hơn. Bé có thể tự ăn uống nhẹ, phản ứng khi được gọi tên và giảm hoảng loạn so với những ngày đầu nhập viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cháu vẫn cần được theo dõi tâm lý lâu dài bởi nguy cơ sang chấn tinh thần rất lớn.

Tình hình sức khỏe của cháu K. đã khả quan hơn

Theo điều tra ban đầu, mẹ ruột của cháu bé là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) sống cùng người tình Danh Chơn (SN 1996) tại một phòng trọ ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Trong quá trình sinh sống, cả hai nhiều lần dùng roi tre và vật cứng đánh đập cháu bé.

Đặc biệt, vào ngày 2/5, bé bị hành hung liên tiếp vào đầu, lưng và chân dẫn đến tình trạng nguy kịch. Dù thấy con tím tái, khóc lả và có biểu hiện bất thường nhưng người mẹ và nhân tình không đưa đi cấp cứu ngay mà để bé nằm tại phòng trọ nhiều giờ đồng hồ.

Chỉ đến khi tình trạng của cháu trở nặng, khó thở và lịm dần, bé mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ sau đó đã báo cơ quan chức năng vì nghi ngờ dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Quá trình làm việc với công an, nhiều tình tiết tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ. Chính quyền địa phương cho biết người mẹ từng có hành vi nhúng đầu con vào thau nước trong lúc tắm và thường xuyên chửi mắng, đánh đập bé. Hàng xóm xung quanh cũng khai từng nghe tiếng trẻ khóc lớn nhiều lần nhưng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

08-1778225131-vu-be-trai-bi-bao-hanh-o-tphcm-bo-y-te-len-tieng-khan-he-lo-ton-thuong-nghiem-trong-cua-nan-nhan
Vết thương đòn roi in hằn trên lưng bé

Ngày 5/5, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định thương tích và làm rõ thêm dấu hiệu hành hạ trẻ em trong thời gian dài.

Một diễn biến khác khiến nhiều người xót xa là sau khi vụ việc xảy ra, phía người thân bên ngoại được cho đã từ chối nhận chăm sóc cháu bé. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị bảo trợ trẻ em để xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho nạn nhân.

UBND xã Hòa Hiệp đã đề nghị Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận hỗ trợ trong thời gian bé điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu có thể được đưa tới cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đến thăm cháu bé

Tại buổi thăm bệnh nhi ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần đối với trẻ nhỏ. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường các giải pháp phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình hỗ trợ “một cửa” dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại tại các bệnh viện lớn.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Dư luận mong muốn các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền sống an toàn của trẻ em.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)