-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
29/10/2018 22:35Vụ bố đẻ thừa nhận xâm hại con gái đến mang thai: Cuộc đời bất hạnh khi lấy phải người chồng nát rượu và nỗi đau đớn, tự trách của người vợ
Những ngày này, chị N.T.T. (SN 1967, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) không dám ra đường gặp ai, thế nhưng cứ ở trong nhà thì lại nhìn người con gái 14 tuổi đang mang bầu thì ruột gan chị như bị xát muối. Phá đi thì có tội, giữ lại thì không được, bởi người gây ra "sản phẩm" kia chính là… chồng của chị.
"Có ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Thực sự tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tuần trước tôi đưa cháu đi khám, thai nhi đã được hơn 5 tháng, nên các bác sĩ khuyên đừng nên phá vì có thể ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng của cháu", chị N. thở dài.
Cả cuộc đời chị vốn đã khổ cực, không ngờ rằng người con gái chị càng thê thảm hơn. Từ lúc xảy ra sự việc cho đến nay, chị không ngừng tự trách mình, vì đã không chăm sóc con chu đáo, đến khi biết thì đã quá muộn màng.
Chị vốn không phải người gốc huyện miền núi Quỳ Hợp, mà từ dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Tự ti mình xấu xí, tính tình không được khôn ngoan như người khác, lại nghèo khổ nên chị không dám để ý chàng trai nào. Đến khi nhìn lại thì đã bước sang tuổi 35.
Trong một lần đi gặt lúa thuê, chị gặp Vi Văn Mùi (SN 1982), người gốc ở huyện Quỳ Hợp. Nghĩ rằng gia đình Mùi khó khăn nên không lấy được vợ, chị đồng ý về chung sống làm nơi nương tựa lúc tuổi già.
Thế nhưng chị không ngờ rằng Mùi vốn là kẻ nát rượu, suốt ngày say xỉn, làm được bao nhiêu tiền đều dùng để đi uống rượu. Khi say về thì Mùi lôi chị ra đánh làm trò vui. Biết mình chẳng hơn ai, nên chị nhẫn nhục cố gắng chịu đựng. Đến năm 2004, chị sinh được một người con gái. Lúc này, chị chỉ nghĩ vì con mà cố gắng níu kéo gia đình này.
Thế nhưng chị không ngờ rằng, vì sự cam chịu của mình mà khiến con gái bị xâm hại. Người gây ra việc này chính là Mùi.
"Trong một lần đi làm về, nghe một người chạy đến hỏi người con gái của tôi có phải đang mang thai không, thì tôi ngớ người ra ngạc nhiên. Nửa tin nửa ngờ, tôi chạy về nhà hỏi con thì choáng váng biết rằng đó là sự thật", chị kể.
Đưa con đi kiểm tra, bác sĩ cho hay, thai nhi đã được hơn 3 tháng tuổi. Đúng thời điểm này, công an tới dẫn Vi Văn Mùi lên trụ sở để xác minh và sau đó thực hiện lệnh tạm giữ, chị cũng không gặp được chồng lần nào nữa.
Kể đến đây, chị N. cúi đầu xuống nền nhà, hai bàn tay mân mê chiếc cốc nước, khuôn mặt như muốn trực khóc nhưng cố gắng kìm nén. Đây là quãng thời gian cực kỳ khó khăn đối với chị và người con gái.
"Thời điểm đó, người dân xôn xao việc cháu bé 14 tuổi có thai. Đơn vị xác định dù là người nào khiến bé gái mang thai cũng đã vi phạm pháp luật. Vì vậy, Ban công an xã đã trực tiếp xuống nhà để lập biên bản sự việc. Lúc đó, người mẹ đang đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra thai nhi", ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng Công an xã Châu Lý cho biết.
Về tương lai của cháu bé, Trưởng Công an xã Châu Lý cũng lắc đầu không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Sau khi biết sự việc, chính quyền cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình. Còn thai nhi thì phụ thuộc vào quyết định của gia đình.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vi Văn Mùi (SN 1982), trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo Văn Nguyễn (Toquoc.vn)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (40 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)