Thấy 2 người đàn ông của Ban quản lý chợ Di Linh đánh nữ tiểu thương 55 tuổi, anh Ph. đến can thiệp nên vụ việc mới dừng lại.

Vụ nữ tiểu thương chợ Di Linh bị hành hung đã gây chấn động trong cộng đồng. Ngày 14-7, bà Trần Thị Lệ Thủy (55 tuổi, tiểu thương chợ Di Linh, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ rằng sau hơn một tuần, bà đã trở lại chợ buôn bán nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Vụ nữ tiểu thương bị hành hung tại chợ Di Linh: Nhân chứng lên tiếng - Ảnh 1.
Vết thương ở phần mặt và mắt của bà Thủy sau khi bị hành hung.

Nữ tiểu thương 55 tuổi cho biết từ lúc xuất viện về nhà đến nay, thỉnh thoảng phần lưng xuất hiện đau nhói; phần mắt cũng chưa thể nhìn rõ như lúc trước.

Phía Ban quản lý (BQL) chợ Di Linh và 2 người liên quan đến vụ việc là ông Th. và ông K. vẫn chưa có sự liên hệ nào đến gia đình.

Sau khi ra viện ở Trung tâm Y tế khu vực Di Linh, gia đình đưa bà Thủy lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để khám rà soát các thương tích.

Hành vi không thể chấp nhận được

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh Phúc (đã đổi tên) tỏ rõ sự bức xúc khi thấy 2 người đàn ông đánh nữ tiểu thương 55 tuổi nên quyết định can thiệp.

Nhân chứng này kể lúc đó anh đang ở gần, nghe tiếng ồn ào nên quay ra nhìn thì thấy người của BQL chợ quăng đồ đạc của quầy hàng bà Thủy ra ngoài và nữ tiểu thương tạt một xô nước vào nhóm người của BQL chợ.

Ngay lúc đó, 2 trong 4 người của BQL chợ là ông Th. và ông K. lao vào, ép bà Thủy đến góc chợ và hành hung người phụ nữ 55 tuổi này. Trong khi đó, 2 người đi cùng trong nhóm không hề có động thái ngăn cản.

Vụ nữ tiểu thương bị hành hung tại chợ Di Linh: Nhân chứng lên tiếng - Ảnh 3.
Khu vực bà Thủy bị người của BQL chợ hành hung.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phúc cho biết lúc đó anh la lớn "hai người là đàn ông trẻ khỏe mà sao lại đánh một phụ nữ lớn tuổi, không thấy kỳ cục hả" và yêu cầu nhóm người BQL chợ dừng việc hành hung.

Tuy nhiên, khi anh Phúc đến can thiệp thì những người của BQL chợ lên tiếng thách thức. Tuy nhiên, nhân chứng này cho biết vẫn "không ngán", tiếp tục phản ứng với nhóm người BQL chợ nên vụ hành hung bà Thủy mới dừng lại được. Anh Phúc cho biết thời điểm này có camera của các tiểu thương ghi nhận.

"Tôi không biết nguyên nhân sâu xa vụ việc thế nào nhưng 2 người đàn ông trẻ khỏe cùng hành hung 1 phụ nữ lớn tuổi là không thể nào chấp nhận được. Tôi mong vụ việc này sẽ được xử lý đến cùng" - anh Phúc nêu quan điểm.

Theo một góc camera khác, không chỉ bà Thuỷ, mà bà Thay - một người quen của bà Thủy - thời điểm đó cũng bị người của BQL chợ hành hung.

Vụ nữ tiểu thương bị hành hung tại chợ Di Linh: Nhân chứng lên tiếng - Ảnh 4.
Ông Th. (mặc áo sơ mi, ngoài cùng bên trái) - một trong 2 người hành hung bà Thủy đến chợ làm việc vào sáng 9-7.

Trao đổi với phóng viên, sau khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Di Linh đã mời những người liên quan vụ việc đến lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định.

Chợ Di Linh khởi công năm 2010, khánh thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015, thay thế chợ Di Linh cũ. Chợ này do Công ty cổ phần Long Việt (TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Hiện nay, Công ty cổ phần Alata là đơn vị quản lý, vận hành chợ Di Linh.

Như phóng viên Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-7, do mâu thuẫn tại chợ Di Linh, hai người của BQL chợ gồm ông Th. và ông K. đã hành hung bà Thủy khiến nữ tiểu thương này phải nhập viện điều trị.

Theo giấy ra viện ngày 8-7 của Trung tâm Y tế khu vực Di Linh, chẩn đoán bà Thủy bị vết thương hở của mi mắt và vùng quanh mắt; tổn thương nông nhiều vùng cơ thể; đụng giập thành bụng; đụng giập lồng ngực; rối loạn chức năng tiền đình… Nguyên nhân người khác đánh đập.

Cũng trong ngày này, bà Thủy đi khám ở bên ngoài, kết quả siêu âm cho thấy "cung xương sườn thành ngực: cung trước xương sườn số 2,3,4 bên phải có hình ảnh mất liên tục". Trong đơn thuốc do phòng khám này lập, có ghi "gãy xương sườn số 2-3-4 bên phải".

Theo Trường Nguyên (Nld.com.vn)