Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của cụ ông bị rắn hổ mang cắn tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực. Gia đình bệnh nhân cũng chủ động thông báo ngừng tiếp nhận hỗ trợ khi nhận được sự giúp đỡ lớn từ cộng đồng.

Ngày 17/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh nhân H.T. (79 tuổi) đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe ổn định. Theo người thân, sau quá trình điều trị tích cực, ông đã tỉnh táo và có thể ăn uống trở lại.

Anh H.V.H. (40 tuổi), con trai của bệnh nhân, chia sẻ rằng sau khi câu chuyện “cụ ông cụt tay kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn” lan truyền, gia đình liên tục nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Không chỉ gọi điện hỏi thăm, nhiều người còn trực tiếp đến bệnh viện để động viên, hỗ trợ. Thậm chí, một số cá nhân đã đăng tải thông tin kèm số tài khoản của gia đình lên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp.

17-1773760532-vu-ong-lao-cut-tay-bi-ran-can-so-tien-ung-ho-qua-lon-gia-dinh-xin-dung-nhan-ho-tro
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận khoảng 300 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Trước số tiền lớn vượt ngoài dự tính, gia đình đã quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ từ tối 16/3.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Số tiền này là quá lớn với gia đình và sẽ được sử dụng để chăm sóc lâu dài cho cha tôi”, anh H. bày tỏ.

Theo người thân, ông T. bị câm điếc bẩm sinh và từng gặp tai nạn cách đây nhiều năm khiến mất cả hai bàn tay. Dù vậy, ông vẫn thích nghi với cuộc sống bằng cách sử dụng khuỷu tay và chân trong sinh hoạt, đồng thời có khả năng bắt cá, lươn rất thành thạo.

17-1773760532-vu-ong-lao-cut-tay-bi-ran-can-so-tien-ung-ho-qua-lon-gia-dinh-xin-dung-nhan-ho-tro
Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Sự việc xảy ra vào trưa 15/3 khi ông ra thăm ruộng lúa và phát hiện một con rắn hổ mang. Do không có bàn tay, ông dùng chân khống chế, sau đó kẹp con rắn bằng khuỷu tay và không may bị cắn. Sau đó, ông vẫn kẹp con rắn, kéo lê về khu dân cư. Người dân phát hiện ông bị thương ở khuỷu tay và nhanh chóng báo cho gia đình.

Ngay sau đó, ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam, trước khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của ông đã ổn định, trong khi gia đình vẫn xúc động trước sự sẻ chia kịp thời từ cộng đồng trong những ngày qua.

Bích Ngọc (SHTT)