Xã hội
02/10/2015 09:44Vụ tự tử ở núi Bà Đen: Mất dạng khi thấy chồng của nhân tình lên thăm
Khi thấy người chồng của nhân tình lên chăm nom, anh N. tá hỏa bỏ đi “mất dạng” dù đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Khi thấy người chồng của nhân tình lên chăm nom, anh N. tá hỏa bỏ đi “mất dạng” dù đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Tin nhanh, chiều ngày 1/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết chồng của bệnh nhân T.T.A.Đ (SN 1981, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã có mặt để chăm cho chị này. Hiện tại chị Đ. đã qua cơn nguy kịch tuy vậy vẫn còn mơ màng.
![]() |
Anh N. và chị Đ. trước khi lên núi tự tử |
Trao đổi với chúng tôi ngoài sảnh bệnh viện, chồng của chị Đ. tỏ vẻ buồn rầu cho biết: “Tôi không biết là cô ấy đi gặp người đàn ông này. Họ có ngoại tình với nhau hay không tôi cũng không hay biết. Mãi khi bệnh viện, công an đều thông báo vợ tôi đang cấp cứu tại bệnh viện thì tôi lên chăm sóc. Lên tới đây tôi mới nghe kể lại câu chuyện họ cùng nhau uống thuốc trừ sâu”.
Người chồng của chị Đ. chỉ chia sẻ ngắn gọn với chúng tôi và từ chối cung cấp tiếp thông tin khác. Anh cho rằng vụ việc chỉ nên mang tính cảnh tỉnh, vì bản thân anh cũng đang đau khổ rã rời.
Cũng từ thông tin bệnh viện cung cấp, sau khi bệnh nhân N.T.N (SN 1975, ngụ Cà Mau) người tự tử cùng với chị Đ. tỉnh lại, anh này không trao đổi thông tin gì nhiều. Sáng nay anh N. còn có mặt trên giường bệnh, tuy nhiên kể từ khi chồng chị Đ. xuất hiện thì anh N. “mất dạng” không ai rõ đã đi đâu.
![]() |
Anh N. nằm điều trị tại bệnh viện trước khi chồng chị Đ. lên |
Trước đó, anh N. và chị Đ. rủ nhau đến núi Bà Đen chơi vào sáng ngày 30/9. Sau đó không lâu người ta phát hiện anh N. và chị Đ. nằm trong tròi lá gần khu chùa Bà với miệng sùi bọt và xung quanh mùi thuốc sâu nồng nặc. Ngay sau đó ban quản lý khu di tích núi Bà Đen đã đưa hai người đi cấp cứu và trình báo công an.
Theo Hoàng Minh – Hải Đăng (Nguoiduatin.vn)