Xã hội
07/04/2026 08:28Vụ xe khách lao xuống vực khiến 4 người tử vong: Nhân chứng kể câu nói cuối của tài xế trước giây định mệnh
Chiếc xe khách loại 29 chỗ chở nhóm thợ lặn di chuyển theo hướng La Gi – Phan Rí Cửa đã bất ngờ lao xuống vực ven đường ĐT715, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực ven biển Bình Thuận cũ), khiến 4 người tử vong tại chỗ và 12 người khác bị thương vào khoảng 15h30 ngày 6/4.
“Tài xế la lớn xe mất phanh”
Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong đêm 6/4, hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực không giấu được sự bàng hoàng, lo lắng.
Theo tìm hiểu, các thợ lặn trên xe được chủ ghe thuê phương tiện 29 chỗ để di chuyển từ xã Phan Rí Cửa đến khu vực biển La Gi (khoảng 150km) nhằm hành nghề lặn bắt sò huyết.
Hằng ngày, chuyến xe thường xuất phát từ Phan Rí Cửa vào khoảng 1h sáng, sau đó đến khoảng 13h cùng ngày sẽ chở nhóm thợ lặn cùng số “chiến lợi phẩm” sau một buổi làm việc trở về lại địa phương.
Tuy nhiên, chuyến đi lần này đã không trọn vẹn như những ngày trước, khi hành trình trở về trở thành một bi kịch đau lòng. Đa phần các thợ lặn trên xe đều là người thân, họ hàng của nhau, trong đó có hai anh em ruột là Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (16 tuổi) đã không qua khỏi.
Là một trong những người bị thương nhẹ hơn so với các nạn nhân khác, thợ lặn Đỗ Tuấn Kiệt (22 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn.
“Lúc đó nhiều người đang ngủ thì tài xế la lớn xe mất phanh. Mọi người giật mình tỉnh dậy nhưng chưa kịp phản ứng gì thì xe đã lao xuống dốc rồi rơi xuống vực. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng một phút”, anh Kiệt kể lại.

Anh Kiệt cho biết thêm: “Xe lao xuống quá nhanh, tôi bị văng qua kính nên chỉ bị nhẹ hơn. Nhiều anh em khác bị mắc kẹt trong xe, các bao sò đè lên nên bị nặng hơn, trong đó có người không qua khỏi…”.
Tương tự, thợ lặn Nguyễn Văn Vũ cho rằng mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
“Tài xế hô lớn mất phanh. Mọi người trên xe hoảng loạn la hét nhưng không kịp làm gì thêm. Tài xế cố gắng đánh lái hết sức rồi xe lao xuống vực. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa”, anh Vũ nhớ lại.

Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân
Trong đêm 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ông Hải đã động viên tinh thần các nạn nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu, khoa chấn thương chỉnh hình, đồng thời chia sẻ, khuyến khích các gia đình vượt qua mất mát, yên tâm điều trị.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tập trung tối đa nhân lực để cấp cứu, chăm sóc người bị nạn. Đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, người bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.
UBND xã Hòa Thắng cũng hỗ trợ thêm 3 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử vong và 1 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương.
Tại hiện trường, đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng - đã trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.