Sự ra đi của cô không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc đời đầy rẫy bi kịch cá nhân mà còn khép lại hành trình 20 tháng ròng rã đấu tranh tại các cấp tòa án cao nhất để giành lấy quyền tự quyết cho cái chết của chính mình.

Ngày 26/3/2026, tại bệnh viện Sant Pere de Ribes ở Barcelona, Noelia Castillo – một phụ nữ trẻ 25 tuổi – đã trút hơi thở cuối cùng bằng phương pháp an tử hợp pháp.

Cô gái 25 tuổi qua đời bằng phương pháp an tử: Cuộc sống đầy bi kịch và 20 tháng đấu tranh pháp lý với cha để giành quyền được chết- Ảnh 1.
Noelia Castillo đã trút hơi thở cuối cùng bằng phương pháp an tử hợp pháp.

Quá khứ tối tăm và nỗi đau chồng chất

Noelia Castillo Ramos sinh năm 2000, bắt đầu chuỗi ngày giông bão từ năm 13 tuổi khi gia đình tan vỡ, mất nhà cửa và phải sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Tại đây, cô bị chẩn đoán mắc chứng Rối loạn Ám ảnh Cưỡng chế (OCD) và Rối loạn Nhân cách Ranh giới (BPD). Đời sống tự lập sau đó cũng không mang lại bình yên khi cô trải qua ba lần bị xâm hại tình dục nhưng không đủ sức lực để trình báo cảnh sát.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng diễn ra vào tháng 10/2022, Noelia nhảy từ tầng năm của một tòa nhà để tự kết liễu. Dù sống sót, cú ngã đã khiến cô bị liệt vĩnh viễn từ thắt lưng trở xuống. Đối mặt với sự phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn cùng những cơn đau thể xác kéo dài và một tinh thần vụn vỡ, Noelia chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cuối cùng: "Thế giới của tôi rất tối tăm... Tôi không có mục tiêu, không có định hướng, không có gì cả".

20 tháng ròng rã kiện tụng với chính người thân

Tháng 4/2024, Noelia chính thức nộp đơn xin an tử. Ủy ban Bảo đảm và Đánh giá Catalonia đã phê duyệt yêu cầu này sau khi xác nhận tình trạng lâm sàng của cô là "không thể phục hồi", gây ra sự khổ sở mãn tính và suy nhược nghiêm trọng. Tuy nhiên, phán quyết này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cha cô, ông Gerónimo.

Dưới sự tư vấn của nhóm "Luật sư Kitô giáo", ông Gerónimo đã khởi kiện để ngăn chặn quá trình này với lập luận con gái không đủ năng lực hành vi. Vụ kiện đã đi qua một hành trình pháp lý không tưởng: từ tòa án địa phương Barcelona đến Tòa án Tối cao, Tòa án Hiến pháp và cuối cùng là Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Tuy nhiên, tất cả các cấp tòa đều bác bỏ kháng cáo của người cha, khẳng định Noelia hoàn toàn đủ minh mẫn để quyết định số phận mình. Sự trớ trêu nằm ở chỗ, người cha vốn bị Noelia coi là đã bỏ rơi cô từ lâu lại chính là người dùng mọi quyền lực pháp lý để giữ cô lại với cuộc sống mà cô chỉ muốn giải thoát.

Những giây phút cuối cùng và tranh cãi chưa hồi kết

Trước khi thực hiện an tử, Noelia đã từ chối mọi lời đề nghị hỗ trợ tài chính điều trị cũng như nỗ lực thuyết phục thay đổi ý định từ bạn bè. Cô chọn cách đối diện với cái chết một mình, yêu cầu người thân không có mặt trong phòng vì "không muốn họ nhìn thấy tôi nhắm mắt". Những lời cuối cùng của cô trước ống kính truyền hình đầy xót xa: "Cuối cùng tôi đã làm được rồi, tôi thực sự không thể tiếp tục nữa".

Sự ra đi của Noelia đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa tại Tây Ban Nha. Trong khi tổ chức Luật sư Kitô giáo cho rằng chính phủ đã "phản bội" cô gái khi cho phép cô chết và kêu gọi bãi bỏ Luật an tử năm 2021, thì những người ủng hộ lại khẳng định đây là quyền tự quyết tối thượng của con người trước nỗi đau tận cùng.

Tây Ban Nha hiện là một trong 9 quốc gia châu Âu cho phép an tử. Theo số liệu từ Bộ Y tế nước này, kể từ khi luật có hiệu lực vào năm 2021 đến cuối năm 2024, đã có 1.123 người lựa chọn phương pháp này để kết thúc cuộc đời. Câu chuyện của Noelia Castillo chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một biểu tượng của sự giằng xé giữa đạo đức, tình thân và quyền tự do cá nhân trong xã hội hiện đại.

PTH (SHTT)