Đời sống
18/09/2017 14:21Bỏ con 12 năm trước, người mẹ muốn nhận lại khi con nổi tiếng
Bị mẹ đẻ bỏ rơi trong ngôi nhà hoang, cô bé người Nga nay trở thành một nhan sắc tuổi teen.
![]() |
Cô bé Liza và mẹ nuôi Inna. Ảnh: Tnp. |
Theo TNP, trong thời gian Liza ở viện, có một người phụ nữ tên Inna Nika đang chăm sóc cậu con trai ốm yếu, đã biết đến em. Lần đầu tiên chị Inna gặp Liza là khi nghe thấy tiếng thét từ phòng bên cạnh và chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Ngay khi thấy cô bé, chị đã có cảm giác gần gũi, yêu thương nên sau đó thường sang thăm, mang cho bé quần áo, đồ ăn và đồ dùng trẻ em.
Sau đó, khi Liza được đưa vào trại trẻ mồ côi, chị Inna vẫn thường xuyên đến thăm và ngày càng thấy gắn bó với cô bé như máu thịt của mình. Khi Liza 2 tuổi, chị nhận bé làm con nuôi và đưa về nhà chăm.
![]() |
Inna thu hút sự chú ý bởi khả năng nhảy múa, vẻ đẹp khác lạ. Ảnh TNP. |
Lớn lên, Liza bị nhiều bạn bè chế giễu, bắt nạt vì cô bé có làn da sẫm màu, khác hẳn với mọi người xung quanh. Em cũng bị ám ảnh tâm lý về quá khứ bị bỏ rơi. Mẹ Inna đã cố gắng dùng tình yêu thương và sự khích lệ để giúp con hàn gắn vết thương lòng. Chị đăng ký cho bé đi học nhảy, múa. Liza lớn lên vui tươi và trở nên nổi tiếng sau khi đoạt giải trong các cuộc thi tài năng và nhan sắc tuổi teen. Em được chú ý nhờ vẻ đẹp độc đáo và luôn tràn đầy sức sống, nghị lực. Cô bé thậm chí còn được tuyển làm người mẫu teen.
Những tin tức về Liza đến tai mẹ ruột cô bé. Người này đã tìm cách tiếp cận và xin được bé tha thứ, muốn nhận lại con nhưng Liza từ chối. Người mẹ nuôi nói rằng, Liza được toàn quyền quyết định có nhận lại mẹ đẻ hay không.
Theo V.Linh (VnExpress.net)