Đời sống
27/07/2018 23:26Chết cười với những thảm họa trái cây gốc nhà mình, quả lại mời hàng xóm xơi khiến khổ chủ phải đóng vai 'người phán xử'
Với mỗi người chủ của cây trái, họ luôn dành cho những "đứa con" của mình sự chăm sóc đặc biệt. Ngay từ khâu chọn đất, đào đất cho đên chăm bón, vun trồng từ khi chỉ là những hạt mầm bé xíu. Niềm hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là chờ đợi cây lớn lên, xanh tốt và cho ra đời những trái ngọt lành, thơm mát. Chính vì thế, ngoài việc chăm sóc thật tốt cho cây, nhiều người còn cẩn thận quây lưới bảo vệ để tránh xa tầm tay của những kẻ hái trộm.
Nhưng đôi khi những trái cây này lại không nghe lời chủ vẫn tự động "dâng hiến" vào tay hàng xóm.
Nguyên văn dòng trạng thái, một bạn trẻ viết: "Đất nhà em, tường nhà em, thân cây bên nhà người ta mà buồng trái thì bên nhà em, vậy túm lại nó phải của em không?". Một câu hỏi nhỏ mà làm bao người bối rối.
Chuyện là hàng xóm nhà có trồng 1 cây chuối, khi ra quả sai trĩu thành buồng lại ngả sang phía bờ rào nhà mình, còn phía nhà hàng xóm thì 1 quả cũng không có, chỉ toàn lá mà thôi. Khi quả bắt đầu to và có thể thu hoạch được, chúng cứ từng nải, từng nải đập vào mắt, con tim thì bảo "vặt ăn đi" mà lý trí cứ kêu gào "làm vậy là không tốt".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút rất đông sự hiếu kì của các bạn trẻ, nhiều người bày tỏ sự thích thú, xen lẫn vui mừng, nhiều người còn đưa ra ý kiến nhằm "hiến kế" cho anh chàng này.
Tài khoản Hoàng Hoa viết: "Hay thế, nhìn đúng là không ăn thì tiếc mà văn vào thì lăn tăn. Chuối vào nhà ai nhà ấy được, mình có quyền khai thác, triển đi đừng sợ".
"Vượt qua khỏi bức tường, xuyên vào nhà mình là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mình có quyền tạm thu giữ, thắc mắc gì lên phường giải quyết nhá. Cứ chặt ăn đi, không sợ mang tiếng đâu mà sợ.", tài khoản Minh Lý hài hước viết.
Một số khác thì bộc lộ luôn bản chất lầy lội: "Gốc nhà hàng xóm nhưng quả bên nhà mình, thôi thì ăn hết quả còn vẫn để nguyên gốc cây còn gì. Ha ha".
Bạn Cúc Họa Mi thì cho rằng: "Thôi chia đôi cho thảo bạn ạ, mình có công cho 'cư trú' thì họ có công vun trồng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà".
Sau màn tư vấn nhiệt tình, dân mạng phát hiện ảnh buồng chuối này đã xuất hiện từ năm ngoái, chắc anh chàng hóng được, hớt về up Facebook cho xôm. Bên cạnh đó, rất nhiều người dùng mạng đã tranh thủ khoe kiểu cây mọc "khôn nhà dại chợ" hệt như tình huống trên với thái độ vô cùng thích thú.

Còn bạn, nếu không phải là những người trồng cây mà bạn lại chính là... nhà hàng xóm, thấy quả ngon của nhà kế bên mọc chĩa sang như mời gọi trước mặt, bạn sẽ xử lý thế nào đây?
Theo Bee (Helino)