Đời sống
09/04/2026 06:34Cô gái 19 tuổi hiến tạng cứu sống 3 người Việt: Con gái giám đốc tập đoàn xây dựng lớn ở Anh Quốc
Gia đình của O.S.W. – nữ du khách 19 tuổi người Anh – quyết định hiến tặng tạng của con gái mình để cứu sống những người xa lạ tại Việt Nam. Hành động cao đẹp này không chỉ là một nghĩa cử nhân văn xuyên biên giới mà còn là lời cảm ơn chân thành dành cho mảnh đất mà cô gái trẻ đã vô cùng yêu mến.

O.S.W. vốn là con gái của ông Andy Wates, giám đốc một tập đoàn xây dựng gia đình danh giá tại Anh với giá trị tài sản lên đến 4,5 tỷ USD. Trước khi chuẩn bị nhập học tại Đại học Durham, cô đã thực hiện chuyến hành trình khám phá Đông Nam Á. Tuy nhiên, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã xảy ra tại Hà Giang khi chiếc xe máy chở cô mất lái, dẫn đến va chạm với một xe tải đang lưu thông. Dù đã được nỗ lực cứu chữa, cô vẫn không thể qua khỏi và được chẩn đoán chết não do thương tích quá nặng.
Đứng trước nỗi đau mất mát quá lớn, cha mẹ của O.S.W. đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm: hiến tặng gan, thận và giác mạc của con gái để cứu những bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội sống. Chia sẻ về con gái, bà H.W. hồi tưởng về một Orla xinh đẹp, thông minh và đầy nhiệt huyết. Bà tin rằng việc hiến tạng chính là tâm nguyện của con mình nếu điều đó có thể mang lại sự sống cho người khác. Với gia đình, việc biết rằng một phần cơ thể của con vẫn "sống tiếp" qua những cuộc đời khác chính là niềm an ủi vô giá. Ông Andy Wates cũng nhấn mạnh, đây là cách để gia đình tri ân Việt Nam – đất nước mà con gái ông đã tận hưởng từng phút giây hạnh phúc trong chuyến hành trình cuối cùng.

Sáng ngày 8/4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một lễ tri ân trang trọng đã được tổ chức để vinh danh nghĩa cử cao thượng này. PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, đã bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước hành động vượt lên trên mọi rào cản quốc tịch và chủng tộc của gia đình người Anh. Ông khẳng định, món quà vô giá này không chỉ thắp lên hy vọng cho người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tình yêu thương trong cộng đồng.
Trong bức thư gửi đến gia đình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với sự hy sinh của O.S.W. Bà khẳng định rằng di sản của cô gái trẻ sẽ luôn được ghi nhớ và sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam. Sự ra đi của cô gái 19 tuổi là một hành trình khép lại, nhưng lòng nhân ái của gia đình cô đã giúp cuộc đời của 3 người Việt Nam khác được hồi sinh một cách kỳ diệu và kiên cường.