Đời sống
27/07/2025 22:29Con rể chủ tiệm vàng Đồng Tháp nhiều lần bật khóc, vỡ mộng hôn nhân: "Vợ không cho mình không gian riêng"
Nhắc đến đám cưới có của hồi môn "khủng" - với 1.050 cây vàng, 9.9 tỷ tiền mặt nhiều người nhớ ngay tới cặp đôi Minh Thư và Hoàn Hảo. Bởi thế, hôn nhân của con gái chủ tiệm vàng Đồng Tháp và cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM này luôn nhận được nhiều quan tâm, tò mò từ cư dân mạng.

Cả hai cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống sau khi về chung nhà lên MXH, mới đây còn gây chú ý khi góp mặt trong chương trình "Vợ chồng son". Song, đây là lần hiếm hoi cặp đôi này có chia sẻ về nơi ở, tính cách, thậm chí là những "vỡ mộng" sau gần 1 năm nên duyên vợ chồng.
Hoàn Hảo cho biết sau khi kết hôn, anh chọn ở rể vì tính chất công việc của vợ - kinh doanh trang sức tại Đồng Tháp, không/khó có thể lên làm dâu ở TP.HCM. Song, việc rời một nơi đã gắn bó mấy chục năm, chuyển đến một tỉnh mới, chàng rể miền Tây gặp không ít khó khăn.
"Ban đầu, khó khăn nhất là những mối quan hệ gia đình, bạn bè. Bởi, mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Về đây, mình chỉ biết ở trong nhà.
Khoảng thời gian đầu ở chung với nhau, mình hơi vỡ mộng. Trước kia còn hẹn hò thì mình có thời gian chơi với bạn bè, coi bóng đá, thức khuya. Còn khi đã sống chung, mọi thói quen cũ đều phải gác lại. Vợ không cho mình có không gian riêng, không cho mình xem đá bóng nữa", Hoàn Hảo tâm sự.

Không chỉ các mối quan hệ bạn bè hay thói quen cũ dần "mất đi" mà Hoàn Hảo cũng nhiều lần tủi thân đến rơi nước mắt khi bị vợ... lớn tiếng.
Chính Minh Thư tiết lộ: "Cỡ một tháng thì chồng mình về TP.HCM thăm gia đình nhưng cũng chật vật lắm. Tại khi còn độc thân thì mình thấy ở một mình cũng không sao hết nhưng từ lúc cưới chồng, mình cứ muốn chồng ở bên mình thôi. Mặc dù ngoài miệng mình vẫn nói là anh cứ về thăm ba mẹ đi. Nhưng mỗi lần anh ấy về thăm ba mẹ là em cứ gọi điện 'hành' anh ấy hết 3-4 ngày đó luôn".

Hoàn Hảo cho biết điều này khiến anh không ít lần buồn, tủi thân đến bật khóc, khóc nhiều lần. "Mình rất nóng tính, mỗi lần la (mắng) chồng là anh ấy khóc. Anh ấy nói lý lẽ khiến mình cũng nguôi đi. Từ từ mình cũng không làm anh khóc nữa", Minh Thư nói.
"Đỉnh điểm có lần mình có một buổi tiệc cùng các anh chị em nhân viên ở tiệm trang sức. Hẹn Thư 8h30 lên phòng nhưng vui quá nên trễ đúng 10 phút. Thế mà lên là bả khóa cửa luôn, cho ngủ ngoài. Mẹ vợ còn lấy gối, chăn cho mình ngủ ngoài mà vợ mình ra tịch thu luôn", Hoàn Hảo nhớ lại và kể.
Bởi thế, anh mong vợ có thể dịu dàng, biết lắng nghe để cả hai hòa hợp hơn trong hôn nhân. Còn về phía mình, Minh Thư cho biết không cần chồng thay đổi gì, vì quá hoàn hảo rồi.
Cô cũng cho biết vì mình làm kinh doanh, còn chồng lại là kỹ sư, nên cách suy nghĩ và làm việc khác nhau, dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong thời gian đầu chung sống nhưng hiện tại cũng dần hòa hợp. Cô nói thêm chồng rất lãng mạn, hay bày tỏ tình cảm, nhưng ít khi tặng quà. Cô chia sẻ: "Tôi hay nói là em cũng thích được tặng quà lắm, thỉnh thoảng anh thấy món nào nhỏ nhỏ, xinh xinh như móc khóa, gấu bông thì anh mua tặng em cũng được. Nói hoài mà không thấy anh tặng".
Trước đó, vào tháng 10/2024, cặp đôi kết hôn sau gần 1 năm tìm hiểu. Minh Thư là con gái chủ tiệm vàng ở Đồng Tháp còn Hoàn Hảo (sinh năm 2000, tại TP.HCM) tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Anh chàng từng tham gia một số cuộc thi người mẫu thể hình trong nước và đạt thứ hạng cao.
Nguồn: Vợ chồng son