Đời sống
30/04/2026 17:57Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ
Dịp lễ năm nay, quán cà phê Happy Hill trở thành điểm đến "nóng" nhất Đà Lạt. Không chỉ đơn thuần là đi cà phê, hàng trăm du khách đổ về đây với mục đích duy nhất: Được gặp gỡ và giao lưu với chủ quán Kim Hương - người nổi danh với biệt danh "Cô Long".

Nhiều thực khách như anh Nhật Tú (Đà Lạt) đã phải bỏ cuộc sau 3 giờ đồng hồ xếp hàng vô vọng vì lượng người quá lớn. Thậm chí, có những du khách từ Hà Nội phải kiên trì ghé quán đến ngày thứ 3 mới có thể chạm mặt và chụp ảnh cùng thần tượng mạng xã hội này.
Chị Kim Hương cho biết, sức hút của quán đã tăng vọt sau sự cố bị khách quát vào giữa tháng 4. Lượng khách trung bình ngày thường khoảng 200 người đã nhảy vọt lên 300 - 400 lượt/ngày vào dịp lễ. Để đảm bảo trật tự, quán đã phải triển khai việc chia ca và phân luồng khách theo thứ tự ưu tiên.

Đáng chú ý, dù tình trạng sức khỏe không tốt, "Cô Long" vẫn khiến nhiều người nể phục vì sự hiếu khách. Dù mệt mỏi, chị vẫn cố gắng xuất hiện để không làm khách hàng thất vọng, thậm chí nhiều lúc vừa truyền nước xong là ra trò chuyện với khách.
Để ai cũng có ảnh mang về, các cuộc trò chuyện kéo dài như trước đây buộc phải thay thế bằng những màn tương tác nhanh chóng hơn.
Bắt đầu nổi đình đám từ cuối năm 2025, chị Kim Hương gây ấn tượng mạnh nhờ trang phục cổ trang kết hợp với chất giọng lồng tiếng phim Hong Kong thập niên 90 cực kỳ cuốn. Cùng với đó là khả năng giả giọng các vùng miền và nghệ sĩ một cách tự nhiên, không cần kịch bản, những màn đối đáp ngẫu hứng, hài hước giúp khách hàng giải tỏa căng thẳng.
Hiện tại, những đoạn video ghi lại cảnh dòng người chen chân tại quán vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội, minh chứng cho sức hút chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của "Tiểu Long Nữ" phiên bản Đà Lạt.