Trước khi qua đời, ông H. ở Thanh Hóa để lại 12 chỉ vàng dành tặng các cháu nội, ngoại và 85 triệu đồng cho vợ. Mảnh giấy ông viết khiến các con nghẹn ngào.

Trong lúc thu dọn đồ đạc của người cha vừa qua đời, chị Phùng Thị Hường (SN 1987, ở Thanh Hóa) cùng gia đình tìm thấy 12 chỉ vàng và 85 triệu đồng ông để lại. Số vàng được ông dành tặng các cháu nội, ngoại, còn khoản tiền gửi lại cho người vợ đã gắn bó với mình.

Đi cùng món quà là mảnh giấy ghi lời dặn ngắn gọn. Nhìn nét chữ của bố, chị Hường không giấu được xúc động.

Người cha được chị nhắc đến là ông P.Q.H. (SN 1955), ở xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Như Thanh (cũ).

Theo chị Hường, bố phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo cách đây 4 năm. Đầu năm nay, bệnh tình trở nặng, sức khỏe ông suy giảm. Ngày 6/10, ông qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.

Có thể là hình ảnh về văn bản
Toàn bộ số vàng người ông để dành làm quà cho các cháu trước khi qua đời (Ảnh: Khánh Hường).
Có thể là hình ảnh về cuống vé, tiền và văn bản
Dòng thư ngắn ngủi ông H. để lại, căn dặn về số vàng để lại cho các cháu (Ảnh: Khánh Hường).

Ông H. có 4 người con và 8 người cháu. Khi còn sống, ông từng nói với gia đình rằng đã chuẩn bị quà cho vợ và các cháu trước khi qua đời, nhưng không tiết lộ cụ thể.

“Trước khi mất, ông mong muốn 4 con của mình, mỗi người đẻ 3 cháu. Nên ông có ý để lại 12 chỉ dành làm quà cho 12 cháu”, chị Hường chia sẻ.

Món quà khiến các con nhớ lại cách người cha sống tiết kiệm suốt nhiều năm. Trong bài viết trên mạng xã hội, chị Hường kể về lần cuối chở bố đi lĩnh lương. Chị ngồi bên cạnh, kiên nhẫn nhìn đôi tay bố run rẩy đếm tiền. Ông lấy phần tiền lẻ bỏ vào túi áo, số còn lại đưa cho con gái, dặn: “Mang về đưa mẹ”.

Ngay cả những vật dụng cá nhân, ông cũng cố gắng dùng lâu nhất có thể. Gọng kính bị gãy, ông lấy keo dán lại thay vì thay kính mới. Khi vợ mua quần áo mới, ông còn trách: “Bà mua làm chi”.

Có thể là hình ảnh về học tập và văn bản

Những điều giản dị ấy được chị Hường nhắc lại trong lời tiễn biệt bố. Chị viết rằng khi nhìn nét chữ ông để lại trên mảnh giấy, mắt mình nhòe đi, tim thắt lại.

“Bố ơi, vắng Bố rồi, nhà mình im ắng lắm”, chị viết.

Người con gái nhắn nhủ bố hãy an lòng vì các anh chị em sẽ chăm lo cho mẹ, yêu thương và đùm bọc nhau. Chị hứa sẽ cố gắng, vững vàng và bày tỏ mong muốn nếu có kiếp sau, vẫn được làm con gái của bố.

HL (SHTT)