Đời sống
31/03/2026 09:28Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể"
Mới đây, những hình ảnh về một lễ ăn hỏi và đám cưới đặc biệt tại Hạ Long (Quảng Ninh) đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn. Điều khiến dư luận ngạc nhiên chính là sự vắng mặt của hai nhân vật chính: cô dâu Như Quỳnh (30 tuổi) và chú rể Phạm Long (29 tuổi). Thay vào đó, đại diện hai bên gia đình đã đứng ra thực hiện toàn bộ các thủ tục "trao dâu, nhận rể" thay cho các con.


Chia sẻ với về sự kiện hy hữu này, bà Vương Tình (53 tuổi, mẹ cô dâu) xác nhận với VietNamNet hôn lễ được tổ chức vào ngày 28/3 vừa qua. Lý do dẫn đến sự vắng mặt này là bởi cặp đôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý quá xa xôi, hai bạn trẻ không thể thu xếp về nước đúng dịp. Tuy nhiên, sau khi xem xét ngày lành tháng tốt đại lợi cho việc cưới hỏi và sinh con đẻ cái, gia đình hai bên đã quyết định vẫn tiến hành hôn lễ theo kế hoạch.
Dù thiếu vắng nhân vật chính, đám cưới vẫn diễn ra vô cùng chỉn chu và ấm cúng. Sáng ngày 28/3, đoàn nhà trai với khoảng 50 người đã mang 9 tráp lễ vật từ Hải Phòng đến Quảng Ninh để thực hiện nghi thức xin dâu. Bố mẹ đôi bên thay mặt các con nhận lễ, thắp hương kính báo tổ tiên và phát biểu tác thành cho đôi trẻ. Xuyên suốt buổi lễ, cô dâu và chú rể từ phương xa chỉ có thể theo dõi ngày vui của chính mình và cảm ơn quan khách thông qua cuộc gọi video.


Nói về những thắc mắc của bà con lối xóm khi không thấy mặt cô dâu chú rể, bà Tình cho biết gia đình đã giải thích cặn kẽ về lý do công việc nên mọi người đều vui vẻ chúc phúc. Sau phần nghi lễ, nhà gái đã chuẩn bị hơn 20 mâm cỗ tại khách sạn để thết đãi họ hàng và bạn bè thay cho lời cảm ơn.


Được biết, Như Quỳnh và Phạm Long nên duyên khi cùng làm việc tại xứ sở sương mù. Dù đến nay cặp đôi vẫn chưa có cơ hội trực tiếp gặp mặt gia đình hai bên, nhưng nhờ việc thường xuyên trò chuyện qua video, tình cảm giữa hai nhà vẫn rất thân thiết và tin tưởng. Trước khi tiến tới hôn lễ, bố mẹ hai bên cũng đã nhiều lần qua lại thăm nhà nhau để tìm hiểu kỹ càng.
Bà Tình bày tỏ niềm hạnh phúc khi hôn lễ diễn ra trang trọng, không vì sự vắng mặt của các con mà bớt đi phần ý nghĩa. Dự kiến vào sang năm, khi công việc ổn định, cặp đôi sẽ trở về Việt Nam để tổ chức lễ báo hỷ tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng.